Tôi cũng thuộc dạng biết lo toan cho gia đình. Trước khi lấy chồng, tôi tự túc được các khoản chi tiêu cho mình mà không phải xin bố mẹ một đồng nào. Vì thế, tôi tự tin mình có thể đảm đương được trọng trách "tay hòm chìa khóa" sau khi về nhà chồng. Thế nhưng, "người tính không bằng trời tính"...
Tôi quen và yêu anh khi cả hai đi chơi cùng một nhóm bạn thân. Tình yêu nhanh chóng đến và đám cưới diễn ra không lâu sau đó vì cả hai đứa tôi cũng đã có tuổi. Tôi thực sự không có nhiều thời gian tìm hiểu người chồng sắp cưới của mình.
Đám cưới cả hai chúng tôi đều phải tự lo vì bố mẹ đã già, và cũng không có khả năng tổ chức đám cưới cho con nữa. Bản thân chúng tôi cưới xong vẫn phải thuê nhà trọ để ở, lương tháng cả hai không quá 15 triệu đồng. Thấy vậy nên tôi dự tính làm mọi thứ thật tiết kiệm. Chọn váy thuê giá rẻ, trang điểm kiểu dự tiệc cho ngày cưới để bớt chi phí, chọn trăng mật ở Sapa là ít tiền nhất. Nhưng tôi tiết kiệm một thì chồng tôi phung phí mười.
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Với bản tính thích sĩ diện, hoành tráng, anh đòi tổ chức tiệc cưới ở cả ba nơi, nhà nội, nhà ngoại và ở Hà Nội, nơi chúng tôi làm việc. Nơi nào cũng phải rầm rộ và linh đình. Số tiền khách tới mừng cũng chẳng thấm vào đâu so với khoản chi mà tôi và chồng phải trả. Nghĩ đến tôi đã toát mồ hôi nhưng anh thì cứ vô tư: "Làm sao mà lỗ được".
Tôi buồn vì nợ nần thì ít mà buồn về chồng mình thì nhiều. Do chưa tìm hiểu kỹ trước khi cưới nên tôi không biết anh là người kém tính toán, thích khoe khoang và sĩ diện đến như vậy. Đi Sapa trăng mật mà anh cứ bắt tôi nói với mọi người là hai đứa đi Nha Trang. Tôi vừa đi trăng mật vừa lo, tiền đâu mà chi trả cho các khoản nợ, cho chuyến đi dài ngày này. Càng nghĩ tôi càng chẳng thể nào mà tận hưởng được những giây phút hạnh phúc đầu tiên khi bên chồng.
* Chia sẻ về những kỷ niệm vui, buồn, khó quên trong tuần trăng mật của bạn để nhận quà tặng là tiền mặt trị giá 2 triệu đồng. Gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net. Chi tiết tham khảo tại đây.
Nguyễn Thanh Hằng
(Hà Nội)