Bạn Đinh Thị Thanh Huyền chia sẻ: Chúng tôi là bạn cùng lớp trong suốt thời phổ thông, thế mà tôi lại không hề biết đến sự tồn tại của "hắn" trong lớp cho tới khi cô chủ nhiệm xếp hai đứa ngồi cùng bàn. Tôi vVốn là đứa ít nói kiệm lời lại ngồi gần đứa ham chơi hơn ham học. Chẳng hiểu sao cả đám bạn lại hùa nhau trêu "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén".
Chúng tôi hầu như chẳng bao giờ nói chuyện với nhau trừ các giờ kiểm tra theo kiểu "giúp đỡ nhau mà sống". Thế nên điều mà các bạn hay đùa sẽ chẳng thể xảy ra. Mãi cho đến khi xa quê lên Sài Gòn học, tình đồng hương giúp chúng tôi tiếp xúc với nhau nhiều hơn qua các dòng tin trêu chọc trên yahoo. Rồi chúng tôi yêu nhau từ lúc nào không hay.
Tình yêu chúng tôi cứ thế nuôi dưỡng trong suốt 6 năm trời. Và cuối cùng ngọn lửa nhen nhóm trong mỗi chúng tôi cũng bùng cháy để rồi chúng tôi hạnh phúc sánh đôi thề ước với nhau trọn đời trong không khí trang nghiêm tại nhà thờ. Chúng tôi chợt nhớ và nhận ra rằng "Lửa gần lơm lâu ngày cũng bén"là chuyện đương nhiên.
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới đẹp tháng 4 và 5 với cơ hội nhận giải thưởng là phiếu mua hàng giá trị của thương hiệu đầm bầu Scarlett. Xem chi tiết thể lệ tại đây.