Anh yêu!
Thế là chúng mình đã trở thành vợ chồng, ngày mà cả anh và em trông đợi mấy năm nay, đến bây giờ đã đơm hoa kết trái. Sau đám cưới, anh nói sẽ đưa em đi hưởng tuần trăng mật ở những nơi nào em thích. Được nghe điều ấy em vô cùng sung sướng và hạnh phúc vì đây là điều mong đợi của tất cả những cô dâu chứ không chỉ riêng em.
Địa điểm mà em lựa chọn cho tuần trăng mật là xứ Huế mộng mơ. Khi anh hỏi tại sao em không thích những nơi khác như Đà Lạt hoặc Nha Trang, em trả lời anh rằng: "Cuộc sống sau hôn nhân của chúng mình còn nhiều việc phải làm, nhiều dự định tương lai đang ở phía trước. Vì vậy, em muốn chọn địa điểm du lịch vừa hợp túi tiền của chúng ta. Vả lại Huế là nơi lưu giữ những kỷ niệm đẹp nhất thời sinh viên của anh và em, anh quên rồi sao? Em muốn tìm về những kỷ niệm ngày xưa đó". Nghe em nói vậy anh thốt lên: "A! Thì ra bà xã anh có đầu óc lãng mạn đến như vậy mà anh quên mất. Anh sẽ chiều lòng "mật ngọt" của anh".
Em muốn tìm về Huế để nhớ lại một thuở yêu nhau. Ảnh minh họa: Inmagine. |
Thế là kế hoạch cho tuần trăng mật của anh và em đã được vạch ra. Thời gian chúng mình đi là vào mùa thu, tiết trời đẹp nhất trong năm và là mùa em thích nhất. Sau khi đến Huế anh đã đưa em đi dạo khắp phố phường của thành phố này. Đặc biệt những nơi gắn với kỷ niệm ngày xưa chúng mình yêu nhau.
Lúc đó, em là cô gái Đại học sư phạm Huế, còn anh là chàng sinh viên Đại học Y khoa Huế. Chúng mình tình cờ quen nhau trong một buổi giao lưu bóng đá giữa trường anh và trường em, tình yêu chớm nở từ đó. Trở lại lần này chúng mình cùng dạo bước bên nhau trên con đường Lê Lợi mộng mơ rợp bóng cây che, nơi in dấu bước chân anh và em trong những năm tháng học ở Huế. Đây là một trong những con đường đẹp nhất của thành phố Huế. Nó rất đẹp bởi hai hàng cổ thụ mướt xanh, những tà áo trắng trinh nguyên của nữ sinh Quốc Học và Hai Bà Trưng, ngôi trường một thời có tên "Nữ sinh Đồng Khánh", mỗi khi tan trường về. Nhà thơ Nguyễn Bính từng viết:
Dịu dàng đôi ngón tay tiên
Giữ hờ mép áo làm duyên qua đường
Hẳn ông đã đứng ở một góc nào đó trên đoạn đường này và quan sát nên mới có xúc cảm đến như vậy.
Con đường này còn đi qua nhiều công sở, trường học và nhiều địa điểm sinh hoạt văn hóa, vui chơi, giải trí của người dân Huế lẫn du khách trong và ngoài nước. Đây là tuyến đường có nhiều khách sạn sang trọng cùng nhiều tòa nhà có kiến trúc độc đáo của thành phố. Đi hết con đường này là xuôi về Đập Đá để qua Vĩ Dạ, quê hương của bài thơ nổi tiếng Đây thôn Vĩ Dạ của Hàn Mặc Tử.
Anh và em còn không quên ra ngồi ở ghế đá công viên 3/2 trước cổng trường Đại học Sư Phạm Huế, nơi ngày xưa chúng mình từng tâm sự với nhau mỗi khi tan trường về và cùng ngắm dòng sông Hương thơ mộng. Hoàng hôn về chiều trên sông Hương thật đẹp, giống như tranh vẽ, từng đi vào thơ ca, nhạc họa. Ngồi bên này sông nhìn qua bên kia là chợ Đông Ba luôn ồn ào, nhộn nhịp.
Anh còn đưa em đi thưởng thức những món ăn đặc sản và dân dã ở Huế như cơm hến, bún hến ở đường Trương Định, ốc hút Nam Giao. Ghé lại quán cafe Lộng Gió bên đường Lê Lợi gần cầu Phú Xuân ở bờ nam Sông Hương để được ngắm Sông Hương về đêm. Con sông mà nhà thơ Thu Bồn đã viết:
Con sông dùng dằng con sông không chảy
Sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu
Những ánh đèn màu hắt xuống dòng Sông Hương in dấu cầu Tràng Tiền rất đẹp. Ảnh minh họa: Inmagine. |
Những ánh đèn màu hắt xuống dòng Sông Hương in dấu cầu Tràng Tiền rất đẹp. Chỗ chúng mình ngồi là chiếc ghế đá ngoài trời nhìn thẳng ra bờ sông. Cùng thưởng thức hương vị của cafe, em vừa hỏi anh:
- Đố anh biết vì sao con sông này mang tên là Sông Hương?
- Anh chịu.
Sau đó em đã kể anh nghe tùy bút Ai đã đặt tên cho dòng sông của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường. Anh chăm chú nghe em kể và tỏ ra thích thú. Anh còn nhớ không cũng vào mùa này, trên chiếc ghế đá này, anh đã ngỏ lời yêu em. Bất chợt trời đổ mưa phùn, vòng tay anh đã ôm nhẹ lấy người em lúc nào em cũng không biết nữa. Giây phút bối rối thoáng qua, em giật mình như một phản xạ tự nhiên, nhưng rồi từ từ em lại để yên trong vòng tay anh, thật nồng nàn và ấm áp. Em nhận thấy có một cảm giác thật kỳ lạ đã trào dâng trong em. Một thứ cảm giác mà từ trước đến giờ em chưa từng cảm nhận. Rồi cả hai yên lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách cùng hơi ấm từ những làn môi nồng nàn bốc tỏa.
Trong chuyến hành trình du lịch của chúng ta không thể không nhắc đến là các lăng tẩm, đền đài của các vua Nguyễn, được công nhận là di sản văn hóa thế giới. Anh và em đi thăm lăng Vua Minh Mạng, Tự Đức, điện Hòn Chén, Ngọ môn… Qua chuyến đi này chúng mình hiểu hơn về lịch sử, truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam. Ấn tượng nhất trong chuyến trăng mật này là anh và em cùng du thuyền trên sông Hương nghe ca Huế, một cảm giác tuyệt vời đưa chúng mình tận hưởng một đêm lãng mạn giữa sông nước bao la, trăng thanh gó mát, ngắm Sông Hương và thành phố Huế về đêm thật tuyệt diệu.
Tất cả vẻ đẹp của Huế đều để lại ấn tượng đẹp trong lòng du khách. Nhưng Huế còn có một nét đặc sắc riêng khác nữa đó là những cơn mưa mà cả anh và em đều thích. Thật may mắn trong chuyến trăng mật này anh và em có dịp thưởng thức lại cơn mưa xứ Huế. Huế có những cơn mưa dài, chợt tạnh, chợt mưa như tâm tình hay hờn dỗi của người con gái Huế. Có người không thích mưa Huế nên mỗi mùa mưa về có tâm trạng "mưa chi mà mưa dầm mưa dề Huế ơi".
Mưa Huế buồn nhưng là buồn kín đáo, duyên dáng nên thơ bởi nét yên bình và thâm trầm vốn được tôn tạo từ những đền đài, thành quách, lăng tẩm, hoàng cung. Và mảnh đất thần kinh này nhờ sự song hành của mưa mà thêm rêu phong, cổ kính. Bởi vẻ đẹp của nó nên mưa Huế đã đi vào thơ ca, nhạc họa và trở thành một dấu ấn thời tiết riêng của xứ sở nơi đây.
Sau những ngày du lịch thích thú và mệt nhoài, buổi tối chúng mình trở về khách sạn. Đây là chốn thiên đường của hai ta, là gian phòng tình yêu tràn ngập ánh nến và hoa hồng. Trong ánh đèn lung linh và tiếng nhạc du dương anh đã trao em những nụ hôn nồng cháy, tận hưởng đêm huyền diệu của hai tâm hồn và thể xác quyện hòa vào nhau làm một. Một xúc cảm về tình yêu thăng hoa nồng nàn bên nhau còn đọng lại trong em cho đến bây giờ. Buổi sáng thức dậy, anh và em cùng ngắm bình minh lên trong buổi sớm mai, ăn sáng bún bò Huế, uống cafe và trở về nhà kết thúc một tuần trăng mật ngọt ngào, lãng mạn, nồng nàn.
Tuần trăng mật của chúng mình thật đẹp phải không anh? Là kỷ vật tình yêu của hai ta không bao giờ quên được. Cám ơn anh đã đem đến cho em những giây phút ngọt ngào, hạnh phúc của tình yêu sau hôn nhân. Điều đó giúp em càng yêu anh hơn và đặt nền tảng xây dựng nên mái ấm gia đình chúng mình hạnh phúc vẹn toàn. Anh là người không thể thiếu trong cuộc đời em, em đã tìm thấy ở anh một điểm tựa vững chắc cho suốt cuộc đời. Anh ạ, hãy ở bên em để tận hưởng nguồn hạnh phúc vô biên, niềm yêu thương dâng trào mà chúng ta đang có.
* Chia sẻ về những kỷ niệm vui, buồn, khó quên trong tuần trăng mật của bạn để nhận quà tặng là tiền mặt trị giá 2 triệu đồng. Gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net. Chi tiết tham khảo tại đây.
Lê Thị Thu Thanh
(Triệu Phong, Quảng Trị)