Tôi có 6 năm sống trong địa ngục kể từ ngày lấy chồng. Cả gia đình chồng không hề giúp tôi bất cứ việc gì. Khi sinh bé đầu tiên, tôi may mắn được bố mẹ đẻ chăm nom. Khi con được hơn một tháng tuổi, tôi phải thi công chức và đi làm khi chưa hết cữ. Thế nhưng, phía gia đình chồng không chịu trông cháu giúp tôi. Đến khi sinh con thứ hai, tôi phát hiện chồng nghiện ma túy. Tôi đã khuyên anh rất nhiều lần và anh đều xin lỗi, nói rằng sẽ nghe lời tôi. Vì thế mà tôi đã tha thứ.
Nhưng cơn nghiện trong anh lại tái phát, tôi còn bắt tận tay việc anh sử dụng chất gây nghiện. Tôi rất mệt mỏi, chán nản, không biết phải làm gì. Nhiều lúc tôi muốn thoát khỏi căn nhà đó nhưng nghĩ đến việc bố chồng đang ung thư giai đoạn cuối lại không đành lòng. Giờ phút này tôi thực sự bế tắc, mong mọi người cho tôi xin một lời khuyên.
Trâm My
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới bichhang@vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.