Lấy người mình yêu hay lấy người yêu mình? Đây là câu hỏi tôi thường gặp nơi những cô gái đang phân vân vì không biết chọn "người yêu mình" hay "người mình yêu". Cho đến giờ, tôi vẫn không hiểu vì sao có những cô gái không từ mọi thủ đoạn cốt chỉ để giành giật, sở hữu chàng trai không có tình cảm với mình. Tình yêu mà có xu hướng giành giật thì liệu có hạnh phúc? Với cá nhân tôi là không, tôi yêu hết mình nhưng sẽ buông tay khi biết người mình yêu vẫn còn tơ vương tình cũ, hay có biểu hiện chuẩn bị tặng tôi "cặp sừng".
Tôi cũng không đồng tình với việc "lấy người yêu mình mà mình không yêu". Chuyện chăn gối với bạn đời mà trong lòng luôn tưởng nhớ người cũ là hành động độc ác. Trong trường hợp nếu người cũ tìm đến tỉ tê, tâm sự..., liệu họ có giữ được sự thủy chung với bạn đời khi trong tim tràn ngập hình bóng người đó? Hôn nhân đối với tôi là sự đồng điệu của hai tâm hồn. Nếu tình cảm chỉ đến từ một phía thì tốt nhất không nên có cuộc hôn nhân đó, để tránh làm tổn thương nhau và đặc biệt sẽ có nguy cơ làm tổn thương những đứa trẻ được chào đời bởi cuộc hôn nhân đó. Hôn nhân không phải trò đùa, bạn đời phải là người hòa hợp với ta về mọi mặt, không những về tâm hồn mà còn cả về thể xác.
Hoa
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.