Chúng tôi quen nhau được 2 năm thì tính đến chuyện kết hôn nhưng kết quả lại không như mong đợi. Gia đình anh xuống nhà tôi để bàn về chuyện cưới xin đâu đó xong xuôi, họ trở về đi coi thầy và thông báo ngày kết hôn cho nhà tôi biết để chuẩn bị. Còn một tháng là đến ngày cưới, nhà tôi đã chuẩn bị đâu đó từ cỗ bàn cho đến những thứ linh tinh thì nhà anh lại gọi điện thoại xuống nói ngày rước dâu họ sẽ không bưng quả. Nhà tôi không đồng ý, vì trước đó mọi người đã thống nhất, cũng vì sợ tôi bị hàng xóm bàn tán là có bầu trước khi cưới hay sao mà nhà trai không đi lễ quả xuống rước dâu cho tử tế. Nhà bên đó một mực quả quyết là do bà nội anh bảo không thể bưng quả 2 ngày liền vì như vậy là đi cưới vợ 2 lần.
Theo tôi được biết thì không phải do bà nội nói, vì thật sự đến giờ bà vẫn còn chưa biết đến việc kết hôn của chúng tôi nữa, chuyện đó là do người chị họ của anh về bàn tính với mấy bà dì rồi họ hùa nhau bàn tán để ba mẹ anh nghe theo, ngay từ đầu họ đã không muốn chúng tôi kết hôn. Lúc nói chuyện điện thoại, gia đình tôi không hài lòng vì gia đình bên ấy lại xem nhẹ việc cưới xin như vậy, cứ không thích là gọi điện thoại bảo người khác phải theo, trong khi trước đó nhà tôi đã hỏi có vấn đề gì không nhất quán được thì nói để bàn bạc luôn, không phải nói đi nói lại mất lòng nhau, nhà đó thì cứ nói "được được".
Mẹ tôi không đồng ý quan điểm là không có lễ quả trước, có nói: "Nếu trên chị như vậy sao chị không cưới vợ cho con trai chị trên đó", mẹ anh cũng đáp lại một câu khiến cả nhà tôi đều sốc: "Đồ chị đồng ý bán thì tôi mua, nhà chị gả con thì phải nghe theo nhà tôi". Nói đến đây thì gia đình tôi cảm thấy họ chỉ xem tôi như món hàng để mua bán chứ không phải con dâu nên mới nói: "Chị nói vậy thì thôi ngừng đám cưới lại đi".
Sau lần đó, anh xảy ra mâu thuẫn với gia đình và nói sẽ ra ngoài sống riêng. Mẹ anh nghe vậy nên dỗ ngọt anh bằng cách hứa sẽ cho nhà, rồi nói sẽ làm đám cưới nhưng chỉ một mình tôi lên nhà anh để tổ chức. Anh đã khuyên tôi nghe theo lời mẹ anh sắp xếp như vậy, nhưng tôi nhất quyết không đồng ý bởi vì không có lý do gì để phải bán rẻ danh dự gia đình mình như thế. Chúng tôi cãi nhau và không liên lạc. Không hiểu vì nguyên nhân gì mà anh chủ động gọi cho tôi, anh nói sẽ không tin lời gia đình anh nữa, hứa sẽ yêu thương tôi nhiều hơn, sẽ dọn ra ngoài sống cùng với tôi rồi cùng nhau làm dành dụm tiền để đám cưới.
Anh bỏ đi nên mẹ anh thấy hoảng vì sợ mất con, lại dỗ ngọt anh bằng việc cho nhà, lần này khẩn trương bắt tay vào thực hiện. Chúng tôi sống cùng nhau đến nay được 3 tháng nhưng cuộc sống không mấy vui vẻ vì thường xuyên cãi nhau. Anh tuy không lăng nhăng, không rượu chè nhưng lại ham chơi, cá độ đá banh, đánh bài, môn nào cũng có anh, tôi góp ý nhiều lần nhưng anh cũng không cải thiện. Anh nói muốn có con nhưng tôi đã lén dùng thuốc ngừa thai, vì tôi biết bây giờ không phải lúc để chúng tôi sinh con. Tôi bất cẩn để anh phát hiện việc này, anh đã trách tôi, tôi cũng giải thích với anh, không phải vì mình không muốn có con mà vì giờ đang khó khăn. Anh không hiểu lại còn bảo hết nợ sẽ vay tiếp, tôi rất tức giận và nói anh vô tâm, không biết nghĩ cho tương lai, không quan tâm đến tôi, ngày nào đi làm về anh cũng la cà nhà hàng xóm đánh bài đến khuya, tôi góp ý thì anh khó chịu, bảo tôi nói nhiều.
Tôi đã không biết nói gì hơn với anh vì thật sự đã quá buồn và tổn thương, trong cuộc tình này tôi nhận quá nhiều cay đắng, biết rằng trước sau gì cũng đến ngày này nhưng sao đau lòng đến vậy. Có lẽ tôi sẽ cần một thời gian khá dài để vượt qua cơn dông này. Mong được các bạn chia sẻ.
Hồng
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu