Ảnh minh họa: Inmagine.
Tôi và anh yêu nhau được 5 năm trước khi đi đến quyết định làm đám cưới. Hai gia đình đã làm lễ chạm ngõ, và chỉ còn hai tuần nữa là đám hỏi diễn ra.
Kể từ khi hai nhà sang nói chuyện đám cưới, tôi luôn coi anh đã là chồng mình, và tôi tự nguyện cắt bỏ các mối quan hệ bạn bè với những người khác giới. Tôi muốn anh biết rằng tôi toàn tâm toàn ý làm vợ anh, chỉ mong không xảy ra những hiểu nhầm không cần thiết. Tuy vậy, anh vẫn đi chơi với bạn bè, đi nhậu nhẹt... như bình thường.
Nhiều khi anh đi về muộn thường xuyên, không cùng tôi chuẩn bị đám cưới, tôi rất bực và hai đứa đã cãi nhau. Anh bảo tôi không có quyền kiểm soát, cấm đoán người yêu đi chơi, hơn nữa, anh không hề bắt tôi phải rũ bỏ các mối quan hệ bạn bè. Giờ đây, tôi cảm thấy rất mệt mỏi và muốn hủy bỏ đám cưới. Tôi phải làm thế nào? (Thúy An, Hà Nội).
Góc Tư vấn nhanh là nơi các độc giả chia sẻ cùng nhau những kinh nghiệm quý báu về cách tổ chức đám cưới hay những vấn đề phát sinh khi chuẩn bị cho ngày trọng đại. Mời độc giả gửi bình luận tư vấn ở cuối bài viết.
* Độc giả muốn được tư vấn nhanh các vấn đề về đám cưới, vui lòng gửi câu hỏi về địa chỉ: cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net.
Ban biên tập