Tôi là một đứa con gái cung Ma Kết, chắc nghe qua cũng thấy sự gai góc, luật lệ và nhạt nhẽo. Tôi không tin vào việc phán xét, bên ngoài tôi lạnh lùng ủy mị nhưng bên trong khá nổi loạn, bên ngoài ít nói mà thực chất bên trong tôi cực kỳ nhiều tâm sự. Tôi dễ dàng bỏ qua cho mọi người nhưng thực tế vô cùng nhạy cảm với lời nói, cách cư xử của những người mình tiếp xúc. Điều tồi tệ hơn là tôi nhận ra mình không có ai bên cạnh để bớt gánh nặng, chỉ một người cũng không. Tôi đã nghĩ là mình có bạn thân nhưng thực sự cái từ "thân" nó xa xỉ quá. Hay tôi quá cầu toàn vào cái gì đúng nghĩa mà chối bỏ tình cảm của mọi người?
Có phải tôi quá khắt khe với các bạn khi vào ngày sinh nhật mình lại không nhận được gì từ chúng nó? Tôi sẽ không quá quan trọng việc ấy khi mà đúng thời gian đó gia đình tôi có biến cố quá lớn và tôi suy sụp hoàn toàn. Tôi đã nghĩ là các bạn sẽ ghé thăm, hỏi han đủ kiểu, vậy mà cả ngày hôm đó tôi thất vọng rất lớn. Tôi đi ngủ, mặc cho có gì xảy ra sau đó. Tôi không mong tìm kiếm liều thuốc giải cho những thứ trên, vì bản thân đã có hướng đi cho mình. Chỉ là tôi muốn vứt bớt đi những tiêu cực trong lòng, ít nhất điều này cũng sẽ có ai đó đọc được và thông cảm cho mình. Càng lớn càng phức tạp, nghĩ lại tôi vẫn cảm ơn sự xuất hiện của những người đã đi qua quá khứ của tôi, để nghĩ lại tôi thấy mình được cười. Vài dòng chia sẻ về tâm trạng của bản thân, mong được các bạn tâm sự cùng.
Duyên
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.