Tôi là nữ, 26 tuổi. Ở lứa tuổi hiện tại, những bạn đồng trang lứa hầu hết đã có gia đình, có con, hay bét nhất cũng có người yêu. Những ông bố bà mẹ bằng tuổi ba mẹ tôi cũng lên chức ông bà. Mọi người ai cũng sốt ruột bởi tôi chưa một lần thể hiện là đã có người yêu hay để ý đến ai. Sự thực là tôi thích người đồng giới. Tôi đã quen với bạn gái hiện tại được 6 năm. Tuy vậy, tôi không dám chắc với quyết định sẽ công khai mọi chuyện của mình, bởi chuyện là người đồng tính đã không vẻ vang gì, chưa kể người mà tôi quen ngoại hình rất kém, công việc lẫn gia đình đều không ổn định.
Tôi thương người ấy nhưng thương chưa đủ để tự tin đối mặt với mọi ánh nhìn. Tôi không tưởng tượng nổi sự thất vọng của ba mẹ lớn đến nhường nào khi biết được sự thật này. Năm nay tôi mới qua tuổi 26, sẽ rất nhanh thôi là đến đầu 3, đi vào cái lứa "ế chồng" bị đem ra bàn tán khắp xóm làng. Tôi cũng không muốn phải bỏ xứ mà đi, hay tùy tiện kiếm một anh chàng nào đó kết hôn cho xong cái nợ. Nhiều lúc, sự bế tắc này làm cuộc sống của tôi rất khổ sở và tăm tối. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên, chân thành cảm ơn.
Loan
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.