Bạn Trần Thị Mỹ Phương chia sẻ: Nhớ ngày đầu hẹn hò, cô chủ quán nước đã nhầm tưởng hai đứa là anh em, chỉ vì mình có nét giống nhau. Cô ấy nói, cặp đôi mà giống nhau thì sẽ nên vợ nên chồng cho mà xem. Lúc đó em thẹn đến đỏ mặt, còn anh chỉ cười và cảm ơn cô ấy. Rồi lời cầu hôn của anh dành cho em đơn giản chỉ là: "Bé Phương của anh giống anh như vậy, hãy làm vợ anh nhé? Anh yêu em".
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới tháng 1 và 2 với cơ hội nhận giải thưởng là phiếu mua hàng của thương hiệu "Chăn ga gối đệm Edelin" với tổng trị giá 10 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.