Bạn Huỳnh Thái Bảo chia sẻ, ngọn lửa nhỏ trong lòng anh tưởng như đã lụi tàn theo năm tháng nhưng được cơn gió nhẹ của tình yêu em làm bùng cháy. Từ nụ hôn bất ngờ khi anh chào tạm biệt em đã gắn kết chúng ta với nhau, cùng nắm tay nhau đi đến bến bờ hạnh phúc.
Cho dù cuộc sống phía trước còn nhiều vật vã nhưng anh tin rằng với tình yêu của hai vợ chồng mình sẽ đủ sức vượt qua được mọi khó khăn. Duyên phận đưa chúng ta đến với nhau nhưng chính hai vợ chồng mình sẽ là những viên gạch xây nên tòa lâu đài hạnh phúc. Bắt đầu là những người bạn, rồi là anh trai – em gái rồi giờ đây hai ta đã là vợ chồng, nhưng tình yêu chồng dành cho vợ sẽ mãi không bao giờ vơi và tình yêu của vợ dành cho chồng cũng sẽ không bao giờ cạn.
Người ta thường nói hai vợ chồng mình có khuôn mặt giống nhau, nhưng hai vợ chồng mình còn giống nhau ở cách nhìn cuộc sống, ở suy nghĩ và ở tình cảm dành cho nhau nữa. Chồng thường gọi vợ là ếch con còn vợ thường gọi chồng là con ếch to, rồi mai này chúng ta sẽ chào đón hai con ếch xinh xinh bé nhỏ nữa.
Nhưng cả gia đình ếch sẽ không phải ngồi ở đầm sen, sẽ không phải “ ếch ngồi đáy giếng” mà phải là như chú ếch xanh trong câu chuyện xưa: luôn động viên nhau để thoát khỏi cái hố khi cả hai không may bị rơi xuống đó. Hạnh phúc đôi ta cùng xây đắp, vợ yêu nhé!
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới tháng 11 và 12 với cơ hội nhận giải thưởng là phiếu mua hàng của thương hiệu "Chăn ga gối đệm Edelin" với tổng trị giá 10 triệu đồng cùng các món quà tặng hấp dẫn khác. Xem chi tiết thể lệ tại đây.