Bạn Phạm Thị Tiện chia sẻ: Vừa thi xong tốt nghiệp cấp 3, em rời Quảng Ngãi đến Đà Nẵng với gia đình. Chia tay lớp, chia tay anh. Từ đó, chẳng biết anh có tình cảm gì với em không mà bạn bè cứ rủ rỉ, rù rì suốt từ yahoo đến điện thoại. Thật là khó chịu nhưng cũng rất là tò mò!
Từ lúc chẳng có cái cảm giác gì đến khi có một chút thương vì anh mang đậm chất hiền, thật thà và rồi vui, tim cũng đập rộn ràng khi nói chuyện với anh và khi gặp anh. Mới đó cũng được 8 năm rồi. Trong 8 năm, em cũng có vài ba lần gợi ý xa nhau, trả tự do cho người ta nhưng anh lúc nào cũng luôn là người nhường trước. Hết thời gian yêu nhau lãng mạn, bay bổng rồi, giờ thì anh và em cùng nhau bước lên một trang mới của cuộc đời mình. Hãy luôn hiểu và bên em, anh nhé!
>> Xem tiếp
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới đẹp tháng 4 và 5 với cơ hội nhận giải thưởng là phiếu mua hàng giá trị của thương hiệu đầm bầu Scarlett. Xem chi tiết thể lệ tại đây.