Tôi 28 tuổi, sinh ra từ gia đình nhà nông nghèo khó, bố tàn tật, một mình mẹ làm việc nuôi 4 chị em tôi khôn lớn. Tôi luôn tự nhủ bản thân phải cố gắng học tập tốt và kiếm tiền trang trải phụ giúp mẹ từ nhỏ. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi được nhận vào làm tại một công ty nước ngoài. 6 năm phấn đấu không ngừng nghỉ trong công việc, nay tôi lên chức trưởng phòng một bộ phận kiêm phiên dịch, một chức vụ quan trọng của công ty. Tuy nhiên, 6 năm này cũng mang lại cho tôi nhiều sóng gió, môi trường làm việc bon chen khắc nghiệt, sự ghen ghét đố kỵ y như trong những bộ phim tôi từng xem. Tôi cố gắng rất nhiều để vượt qua vì phía sau còn có một gia đình cần tôi chăm lo về kinh tế, bởi nay bố mẹ đã có tuổi.
Giờ những gì tôi muốn có đã có: tiền tài, danh vọng... nhưng tôi lại bị trầm cảm nặng, dẫn đến mất ngủ trầm trọng. Tôi đi chữa bệnh gần một năm nhưng chưa khỏi, còn có dấu hiệu phụ thuộc vào thuốc ngủ. Có thể vì chịu áp lực, gánh nặng kinh tế gia đình, cộng với việc lận đận trong tình duyên nên tôi luôn sống thu mình, sống quá nội tâm dẫn đến bị bệnh này. Mọi người đều nhận xét tôi xinh đẹp, thông minh nhưng hiện tại tôi chưa tìm được người phù hợp với mình dù có rất nhiều người thích. Nhiều lúc tôi thấy cuộc đời thật buồn chán, không biết cách nào làm cuộc sống vui lên được. Xin mọi người cho tôi ý kiến để tìm lại cuộc sống vui tươi như trước đây.
Long
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.