Tôi và anh bằng tuổi nhau, hai đứa đã yêu nhau được 4 năm, tình cảm tốt đẹp. Chúng tôi giờ đã 25 tuổi, tôi muốn đi đến hôn nhân thì anh bảo sợ gia đình phản đối vì quê tôi xa quá. Bố mẹ muốn anh lấy con gái của bạn thân bố mẹ. Anh nói tôi ráng chờ thêm một hai năm nữa, anh sẽ dần dần thuyết phục bố mẹ chuyện tình cảm với tôi.
Gần đây, tôi thấy anh có vẻ không còn quan tâm tôi nhiều nữa, tôi hỏi thì anh bảo thật sự không biết làm gì, cứ yêu thôi đến khi nào không thể thì dừng lại, anh còn bảo tôi đừng hy vọng nhiều quá bởi anh đã thuyết phục nhiều mà bố mẹ không có ý thay đổi. Yêu nhau 4 năm, thời gian không phải ngắn mà giờ đây anh lại có khả năng sẽ từ bỏ tôi chỉ vì gia đình không đồng ý. Tôi không đủ lòng tin để níu kéo anh nữa, nhưng quên anh thì tôi chưa làm được. Tôi phải làm sao đây? Mong các bạn cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn.
Vy
Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.