Lúc được khoảng 8 tháng tuổi, Henryk đã biết ngồi vững. Ở nhà, em ít quấy khóc, khỏe mạnh và thích bò quanh nhà. Phương Mai hay giao tiếp với con trai, mô tả hoạt động mà con đang làm để bé dần có được nhận thức riêng. Ví dụ, cô hay nói: 'Bây giờ bé ăn nhé' hoặc 'Bây giờ bé tắm nhé'. Khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, vợ chồng Phương Mai cũng dẫn con ra ngoài ăn, thay đổi môi trường. Trong phương pháp giáo dục con, Phương Mai tuyệt đối tránh cho bé xem điện thoại, tivi gây ảnh hưởng không tốt tới sự phát triển của trẻ nhỏ. Cô cho con được ngồi ghế trẻ em mỗi khi tới bữa và giúp bé tập trung vào món ăn của mình. Khi Henryk cáu gắt, không chịu ăn, Phương Mai không ép buộc con và sẽ cho con được dừng bữa ăn. Để Henryk phát triển thể chất tốt, người đẹp bố trí lịch sinh hoạt của con khoa học, có thời gian ăn, ngủ, chơi rõ ràng. Đến khoảng 19h hàng ngày, cô sẽ cho Henryk đi ngủ để các hoocmon sinh trưởng hoạt động, giúp con cao lớn, khỏe mạnh. Quý tử lai Tây của Phương Mai tập nói 9 tháng tuổi, bé Henryk đã có 8 răng, hay líu lo mà không ai hiểu gì. Em đã nói được từ 'ba', 'mama' và 'mẹ' nhưng chỉ nói lúc cáu. 'Còn khi vui, con phun phì phì rất... đáng ghét', mẹ bé tiết lộ. Tuy vậy, bác sĩ dự đoán con trai Phương Mai sẽ nói chậm hơn các bé cùng trang lứa khoảng một năm bởi vì sống trong môi trường đa ngôn ngữ. Ở nhà, bố với vú nuôi nói chuyện với em bằng tiếng Anh, mẹ cùng ông bà ngoại nói tiếng Việt, còn ông bà nội nói tiếng Ba Lan. Trước sinh nhật khoảng 2 tháng, Phương Mai trêu Henryk, cho bé vào trong túi. Nhiều fan phì cười vì cậu bé có nét mặt ngơ ngác, đáng yêu, chưa hiểu chuyện gì xảy ra. << Quay lại trang trướcHằng Trần