Tôi quen một người con gái trong lần đi du lịch. Cô ấy đã cho tôi số điện thoại, sau đó tôi hay liên lạc và có tình cảm. Tôi thường nhắn tin, gọi điện và chia sẻ mọi điều trong cuộc sống với người ấy. Chúng tôi đến với nhau rất tình cờ. Tôi coi người ấy như người thân của mình. Trong lần đầu gặp mặt, người đó đã chủ động và chúng tôi ôm hôn nhau. Người đó hơn tôi 2 tuổi nhưng tôi nghĩ tuổi tác không có vấn đề gì vì đến với nhau là xuất phát từ tình cảm.
Chúng tôi có rất nhiều dự định khi đến với nhau, cùng kiếm tiền mua nhà Hà Nội, hoặc tôi kiếm tiền được bao nhiêu thì đưa cho người ấy cầm. Tôi cũng hứa là làm sổ tiết kiệm gửi ngân hàng 150 triệu đồng nhưng lần đầu vì xuống Hà Nội xa nên tôi chỉ làm sổ tiết kiệm là 40 triệu đồng. Chúng tôi có rất nhiều chuyến du lịch với nhau, tôi có thể đưa người ấy đi khắp nơi, những giây phút như vậy tôi thấy thật hạnh phúc. Đôi khi người ấy lại quản lý tôi một cách quá nghiêm khắc như muốn mật khẩu các trang cá nhân của tôi, mail hay muốn quản lý tiền của tôi... tôi cũng đồng ý. Tôi muốn người đó vui vẻ, hơn nữa nghĩ đó là điều tất nhiên và chung thủy khi đến với nhau.
Một lần, người ấy vào trang cá nhân của tôi, thấy các tin nhắn với một số người bị xóa, người đó nghĩ tôi có gì mờ ám, để làm sáng tỏ tôi đã phải chat riêng từng người để đối chất. Kết quả tôi hoàn toàn trong sáng, không có gì cả, nhưng đôi khi người ấy vẫn hay nói tôi đi "chém gió", thích gái xinh, muốn tán gái đẹp. Thật sự tôi là người hiền lành, muốn mọi thứ tốt đẹp, tôi chỉ nói nhẹ nhàng và bảo nếu tán ai thì đã không cho mật khẩu các trang cá nhân, hơn nữa đi đâu người ấy đều muốn quản lý điện thoại của tôi và tôi cũng gật đầu.
Gần đây, tình cảm của chúng tôi đang gặp khó khăn khi người ấy lại bảo không tin tôi. Tôi rất yêu người đó, muốn tiến tới hôn nhân cho dù còn nhiều khó khăn. Tôi đã hứa và làm mọi thứ để người đó vui vẻ và muốn được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của nàng. Giờ tôi phải làm sao? Có nên tiếp tục níu kéo tình cảm của người đó không?
Dũng
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu.