Tôi là con gái, thích người cùng giới và chỉ thích một người duy nhất. Ba năm trôi qua, tôi cố gắng quên nhưng mỗi khi nghe bản nhạc tình nào đó, tôi lại vô cùng nhớ cô ấy. May mà tôi nhát gan, không tỏ tình gì nên giờ cô ấy đang hạnh phúc. Tôi không thể nói với ai là mình thích người cùng giới bởi xung quanh tôi và cả tôi nữa đã theo đạo. Tôi ý thức được nhưng không thể ngừng nhớ người đó. Tôi nói với cô ấy tình cảm của mình và năn nỉ, xin được giữ bí mật này. Cô ấy đồng ý và nói: "Hãy như bình thường thôi, tao muốn mày chỉ như bình thường".
Mỗi lần tôi nhớ lại câu nói đó là tự nhắc nhở bản thân phải mau quên tình cảm này đi, nó não nề lắm. Rồi từ đó, chúng tôi không còn nói chuyện với nhau nữa. Người cắt đứt liên lạc không phải cô ấy mà là tôi. Sinh nhật cô ấy, tôi cũng không chúc mừng, cố tình lờ đi, chẳng biết lòng mình vui hay buồn nữa. Mỗi ngày tôi đều thẫn thờ, không làm việc, không học hành, chỉ mở máy tính ngồi chơi thôi. Tôi cũng chẳng tiếp xúc với người khác vì sợ làm họ hoang mang. Tôi không thể nói điều này với ai, thật lòng rất sợ. Phải làm sao để tôi quên đi mối tình tội lỗi này?
Nga
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.