Nhà thiết kế (NTK) Quyên Nguyễn đã có 12 năm hoạt động trong lĩnh vực thời trang cưới tại Hà Nội. Các mẫu thiết kế của chị có tính ứng dụng cao, kết hợp hài hòa yếu tố truyền thống và hiện đại, giúp cô dâu tôn lên nét nữ tính trong ngày trọng đại. Chị còn là tác giả đứng sau các mẫu váy cưới của các cô dâu nổi tiếng gồm: Nhật Thuỷ, Thu Thuỷ Idol, con dâu nữ nghệ sĩ Lan Hương... Nhưng ít ai biết rằng, một NTK kỳ cựu trong làng thời trang cưới lại có cho mình một hôn lễ giản dị với số tiền vỏn vẹn 50 triệu đồng tại Hải Phòng cách đây 12 năm (27/3/2008). Dù đám cưới đã diễn ra lâu nhưng những ký ức về ngày hôm đó với Quyên Nguyễn vẫn còn mới nguyên.
- Chồng từng ngỏ lời cầu hôn với chị như thế nào?
- Chúng tôi yêu nhau hơn 4 năm thì quyết định làm đám cưới. Tôi vẫn nhớ như in khoảng khắc quyết định về chung nhà với anh. Anh không có một lời cầu hôn, không có nhẫn đính hôn, không rượu vang dưới ánh nến lung linh. Hôm đó anh đang chở tôi trên chiếc xe máy màu xanh ngọc, bỗng anh liền nói rằng: "Tụi mình cưới nhau đi". Câu nói của anh ngắn gọn chỉ cỡ chừng 10 giây. Quả thực màn cầu hôn hoàn toàn khác xa tượng tưởng của một đứa sến súa hay thích đọc truyện ngôn tình như tôi. Ấy thế mà tôi gật đầu cái rụp.
Sau đó 2 tuần, khoảng tháng 11/2007, mẹ anh sang nhà tôi bàn chuyện cưới xin.
- Sau màn cầu hôn đó, anh chị đã chuẩn bị đám cưới như thế nào?
- Lúc chuẩn bị cho đám cưới, tôi là sinh viên mới ra trường được 9 tháng, vừa khởi nghiệp với xưởng may váy cưới nho nhỏ và mức lương chỉ khoảng 4 triệu đồng. Vì thế, khi chúng tôi muốn tự lập, tự tổ chức hôn lễ mà không xin sự trợ giúp từ gia đình, mọi thứ thật khó khăn. Lúc ấy chúng tôi không có nhiều tiền mà thủ tục cưới xin, chi phí đi lại xa xôi, tốn kém.
Chúng tôi đã dùng hết khoảng 50 triệu đồng tiền tích luỹ trong 1 năm để lo liệu cho hôn lễ. Khi hai vợ chồng tới bất kỳ nơi đâu để đặt dịch vụ gì cũng không đòi hỏi, chỉ cần giá rẻ. Lúc đặt tráp ăn hỏi, hai vợ chồng nói chỉ cần 7 tráp và loại rẻ nhất. Nhẫn cưới cũng được mua ở chỗ người bạn giới thiệu ở tiệm không tên tuổi với giá rẻ. Bộ giường cưới tôi mua ở Hải Phòng cũng là loại rẻ nhất. Sau đó, tôi xin loại đệm mút mà có lẽ thịnh hành từ năm 1980, tới giờ không ai dùng nữa để sử dụng. Ga gối là loại được người cô cho với màu xanh nõn chuối, hoạ tiết màu tím.
Điều may mắn là tôi đã có xưởng váy cưới nho nhỏ của riêng mình nên tự may 3 bộ váy để mặc. Nhưng bây giờ tôi không còn giữ váy vì lúc đó tình hình kinh doanh của tôi khó khăn, các váy đã được bán ngay sau đó 1 tháng để tôi lấy tiền quay vòng vốn.
- Đám cưới của chị đã diễn ra như thế nào?
- Đám cưới của tôi là chuỗi trễ giờ lành. Vào ngày ăn hỏi, chúng tôi bị trễ giờ lành do đội bê tráp lên xe xích lô muộn. Ngày kế tiếp chúng tôi làm lễ vu quy ở Hà Nội cũng trễ giờ lành vì chú rể đến đón cô dâu muộn 1 tiếng. Vì thế, quan viên bên họ nhà gái đã đến đầy đủ mà vẫn chưa thấy dâu rể đâu.
Ngày đám cưới ở Hải Phòng hôm 27/3/2008, chúng tôi lại trễ giờ lành vì xe hoa đến trễ 1 tiếng. Một lần nữa, quan viên 2 họ nhà trai đã đến mà dâu rể chưa xuất hiện. Sau này, tôi thấy chuyện trễ giờ lành cũng không phải là vấn đề to tát gì vì đám cưới chúng tôi vẫn được diễn ra vui vẻ (cười). Sau 12 năm, vợ chồng tôi vẫn hạnh phúc bên hai con: một trai, một gái. Vì thế, nếu các bạn rơi vào hoàn cảnh giống chúng tôi cũng đừng quá lo lắng.
Trong đám cưới còn một câu chuyện mà tôi không thể nào quên. Khi MC đưa cho chúng tôi rượu giao bôi, 2 ly rượu đều đang bốc khói. Tôi chưa bao giờ thấy chuyện này xảy ra, ấy vậy mà nó lại diễn ra trong đám cưới của mình. Nhưng vì đây là ly rượu ý nghĩa trong cuộc đời nên cả hai vợ chồng cũng đành uống cho hết.
Kết thúc đám cưới, tất cả nhà gái đều về Hà Nội. Tôi nhìn xung quanh nhà chồng là bàn ghế ngổn ngang. Sau đó, tôi chỉ kịp thay vội chiếc váy cưới và cắm cúi dọn dẹp. Tối đến, mặt mũi của tôi vẫn còn nguyên lớp makeup và tiếp tục rửa chậu bát đũa khoảng 20 người ăn. Hình dung của tôi về đám cưới "trong mơ", mỹ lệ đều sụp đổ. Đôi mắt ngấn lệ, đôi tay rã rời còn đôi chân của tôi không bước nổi vì đã phải dậy từ 2h để makeup. May sao, chồng tôi đứng ngay bên cạnh động viên vợ, cùng tôi rửa hết chậu bát. Vì quá mệt nên trong đêm tân hôn, hai chúng tôi rệu rã, nằm ngủ thẳng giấc.
Có lẽ khi nào về già, tôi sẽ kể lại đám cưới này cho con cháu nghe và nói với chúng rằng: "Khi chưa đủ tiền và chưa sẵn sàng, con đừng cưới làm gì vội".
- Sau12 năm hôn nhân, chị có bí quyết nào để gìn giữ hạnh phúc gia đình ?
- Đó là luôn quan tâm đến đối phương, đôi khi hơi sến súa. Vì tôi là người khá lãng mạn nên cũng thích được quan tâm theo kiểu trong phim truyền hình Hàn Quốc. Chúng tôi đặt ra nguyên tắc sống rất rõ ràng là luôn thẳng thắn, trao đổi mọi vấn đề với đối phương để kịp thời gỡ nút thắt.
Trong cuộc sống chung, 2 con cũng là mối quan tâm lớn của chúng tôi, giúp hai vợ chồng kết nối, thêm gần gũi với nhau.
Vincent thực hiện