Ezra Somnitz, 2 tuổi, bị điếc nặng nhưng có thể nghe được âm thanh tần số cao. Cậu bé lần đầu tiên nghe thấy tiếng sáo khi anh trai của em chơi loại nhạc cụ này.
"Ezra dường như nghĩ rằng anh trai đang hét vào đó (cây sáo), vì thằng bé không biết là bản thân cây sáo có thể tạo ra âm thanh", Melanie Redington Somnitz - mẹ của Ezra chia sẻ với Today.
Sau đó, Ezra quyết định thử thổi sáo và chị Melanie đã quay lại phản ứng thích thú của em bằng máy ảnh. Biểu cảm thích thú, tiếng cười phấn khích của cậu bé mới biết đi đã gây ấn tượng với người xem. Chị Melanie miêu tả "buổi biểu diễn" của con trai là "điều thú vị nhất từ trước đến nay".
Bà mẹ này cũng chia sẻ rằng gia đình luôn cảm thấy tự hào về Ezra. Ngay cả khi cậu bé không nghe được, họ cũng luôn nhận thấy con thật đặc biệt.
Hà Nhi (Theo Today)