Nhân vật chính trong bộ ảnh của nhiếp ảnh gia Sơn Vũ là con gái anh - bé Táo (tên thật: Vũ Hoài An), sinh ngày 29/3/2018. Bộ ảnh ra đời sau khi Sơn Vũ vừa chụp ảnh xong cho khách hàng ở vườn cúc họa mi. Tuy nhiên, 'mẫu nhí' của bố vừa đặt chân xuống vườn hoa đã khóc nấc. Dù được mặc váy xinh, cài hoa điệu đà lên mái tóc và được bố dỗ dành nhưng Táo vẫn... tiếp tục khóc ở mọi khung hình. Trong cuộc sống đời thường, Táo dạn dĩ máy ảnh, hoạt bát nên bộ ảnh ở vườn cúc họa mi là sự cố đầu tiên mà Sơn Vũ gặp phải khi chụp ảnh con. Sơn Vũ đoán rằng con gái thấy vườn hoa nhiều người quá và chỉ chụp hình một mình nên mới hoảng. Một lát sau, Táo mới hợp tác hơn với bố Sơn. Bé nghịch hoa trong vườn nhưng vẫn còn biểu cảm hờn dỗi. Anh Sơn thấy tiết trời lạnh, nhiều nắng nên chỉ chụp ảnh cho Táo trong khoảng 10 phút. Tuy nhiên, tối về Táo bị sốt 40 độ khiến bố mẹ xót ruột vô cùng. Từ đó, bố Sơn rút kinh nghiệm khi chụp ảnh con gái ở ngoài trời sẽ trang bị thêm cho con mũ, nón, không để con đứng nắng lâu. Hằng TrầnẢnh: Son Vu