Tôi và My quen nhau hơn 6 năm, từ cái thời còn đi học đến tận khi tốt nghiệp. Tôi yêu em, chúng tôi nói với nhau rất nhiều về những mơ ước của mình. Thế nhưng, mọi dự định và mơ ước của tôi bỗng chốc tan rã, nhanh đến mức tôi không kịp đưa tay ra níu giữ.
Tôi không thể nào quên được ngày hôm ấy, cách đây 4 tháng. Sinh nhật em, tôi thức dậy thật sớm đi lấy bánh kem đặt làm riêng cho em để thể hiện tình yêu của mình, chuẩn bị mọi thứ và chờ đến tối. Tôi chạy sang nhà em, chờ em về để tạo bất ngờ. Chờ đến tận khuya vẫn không thấy em, trong lòng buồn bực khó tả, tôi thầm nghĩ không biết em đi đâu đến giờ này.
Tôi vừa nghĩ vừa cuốc bộ mà không biết mình đi đâu, bỗng nhiên nhìn vào quán cà phê bên đường, thấy bóng dáng quen thuộc của em đang ngồi đó, tươi cười cùng người con trai khác. Tôi cứ thế thẫn thờ một lúc lâu, rồi vô thức lôi điện thoại trong túi ra, lật tìm số điện thoại của em, vừa nhấn nút gọi mà lòng nặng trĩu, điện thoại đổ chuông một hồi lâu nhưng em không bắt máy. Sự thật bày ra trước mắt tôi, không kỳ lạ, không có gì đặc biệt, thế nhưng đêm hôm đó tôi đã chẳng thể nào nhớ mình đã về nhà bằng cách gì.
Thất thểu vào phòng, tôi đóng cửa lại rồi tựa người vào tường, ngồi phịch xuống sàn, bất động. Tôi cứ tưởng về đến nhà là bản thân sẽ nổi giận, quẳng đồ đạc đi như một kẻ điên vì thất tình, hay sẽ buồn rầu đến suy sụp như một người bi luỵ vì tình. Hóa ra mọi thứ đều vô hồn và trống rỗng, tôi không hề cảm thấy gì cả, một chút tức tối cũng không, một chút buồn rầu cũng chẳng có, chỉ đơn giản là những suy nghĩ và câu hỏi luôn đứt quãng giữa chừng vì không có hồi đáp. Tôi buồn thật nhưng không phải vì em có người khác mà vì em đã lừa dối tôi.
Sau ngày hôm đó, tôi nói thẳng với em rằng mình đã biết hết chuyện. Em khóc lóc, hốt hoảng, xin lỗi tôi, mong hai đứa có thể làm lại từ đầu. Tôi quyết định từ bỏ tất cả, gạt em ra khỏi trái tim mình. 4 tháng không phải quá dài nhưng đối với tôi nó như thể ngàn vạn năm, tôi rút ra một kinh nghiệm, người đáng sợ nhất không phải là người hay lừa gạt bạn, mà chính là người không bao giờ lừa dối bạn, bởi lẽ ta sẽ chẳng thể đoán được khi nào họ sẽ làm thế. Không biết điều gì có thể bù đắp cho tôi sau mất mát lớn lao này. Em từng là người con gái tôi yêu hơn cả bản thân.
Dũng
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.