Tôi thích một người con gái, cô ấy hơn tôi 4 tuổi. Tình cảm này phát triển được hơn một năm rồi. Lúc đầu tôi ghét cô ấy lắm nhưng chẳng hiểu lý do gì mà sau buổi học quân sự cuối cùng đó, tôi lại nhận ra mình thích cô ấy, chẳng biết thích từ lúc nào nữa. Trong đầu tôi ngày nào cũng như ngày nào, chỉ có bóng dáng người ấy. Giờ thì không phải là thích mà yêu đơn phương mất rồi. Tôi công nhận mình cái gì mình cũng có thể làm nhưng hễ động đến việc nhắn tin hẹn hò với con gái thì kém lắm. Tôi có tình cảm với cô ấy nhưng không dám nhắn tin hẹn hò, bày tỏ tình cảm, nhưng luôn sợ sẽ có người khác cướp mất cô ấy. Tôi phải làm gì đây?
Thuận
Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.