Những cặp song sinh giống nhau đến khó phân biệt Hành trình 4 năm nuôi con của bà mẹ sinh tư Vượt qua hàng trăm cặp song sinh trên cả nước trong cuộc thi ảnh song sinh được tổ chức tại Công viên văn hóa Đầm Sen, Nguyễn Cao Mộc Miên và Nguyễn Cao Mộc Nhiên đã giành được giải thưởng cao nhất. Mộc Miên và Mộc Nhiên là con đầu lòng, hai bé được thụ thai tự nhiên và sinh mổ tại Bệnh viện đa khoa Kon Tum. Chào đời lúc 9h30 sáng ngày 31/5/2013, chị Mộc Miên ra đời trước nặng 1,8kg, em gái Mộc Nhiên ra đời sau nặng 2,5 kg. Với sự chăm sóc của người mẹ chu đáo, hai bé được cho làm quen với việc tập thể dục ngay từ khi còn rất bé. Song sinh cùng trứng, hai chị em Miên - Nhiên giống nhau đến khó phân biệt. Mẹ hai bé cho biết, Miên là chị nhưng bé và thấp hơn Nhiên nên nếu chú ý kỹ sẽ biết. Mẹ hai bé cũng cho biết, chị cho con bú sữa mẹ được một tháng sau sinh, sau đó Miên và Nhiên bú sữa bình do mẹ không còn sữa. "Hai bé rất ngoan nên mẹ không phải quá vất vả trong việc chăm sóc", mẹ bé nói. Cả Miên và Nhiên đều thích làm điệu. Cả hai được mẹ diện cho nhiều bộ quần áo giống nhau... Và tính cách cũng có nhiều nét tương đồng. Đến nay, Miên nặng 13 kg, còn em gái nặng 13,8 kg. Trong các món ăn, hai bé thích nhất là phở Bắc. Cả hai đều không ăn vặt vì mẹ sợ răng bị hỏng. Ba mẹ con chụp ảnh chung khi đi chơi Tết. Mr. True