Khi ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 cận kề, MC - nhà báo Trác Thúy Miêu đã thẳng thắn chia sẻ quan điểm về việc phụ nữ nói không thích nhận quà là dối lòng, nói không thích nhưng thật ra là thích không nói. Quan điểm nhận được nhiều sự đồng tình của chị em vì nói lên tiếng lòng của họ. Ngoài ra một số người lại tỏ việc phụ nữ bảo không thích được tặng quà cũng khiến họ đau đầu vì không biết có nên tặng hay không.
Trong đó có diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc, cô cũng chia sẻ nỗi khổ của mình mỗi khi tặng quà cho mẹ.
"Mẹ Ngọc cũng nằm trong trường hợp này, mỗi lần tặng hoa hay quà, mẹ lại ngân nga một khúc ca từ chối. Mẹ thường nói Ngọc bày đặt, mẹ không cần quà, nên để tiền đó sắm sửa đồ đạc trong nhà", Lan Ngọc chia sẻ trên trang cá nhân.
Nhưng sau khi đọc bài viết của Trác Thúy Miêu, Lan Ngọc mới nhận ra mẹ mình cũng giống như bao phụ nữ khác, đều thích nhận quà, bất kể là dịp đặc biệt hay ngày thường. Lý do mẹ từ chối là vì mẹ lo lắng con tốn kém, không muốn làm phiền con. Áp lực cuộc sống cùng nghĩa vụ chăm lo cho gia đình khiến những người phụ nữ vô tình quên đi mình xứng đáng với tình yêu và món quà từ những người xung quanh, trong đó có mẹ Lan Ngọc.
Lan Ngọc thường nói vui rằng mẹ cô là người phụ nữ "cái gì cũng thích, trừ quà của con gái". Với cô, mẹ là người có công sinh ra và nuôi cô lớn lên từng ngày. Khi Ngọc còn nhỏ, mẹ cô phải làm lụng vất vả để lo cho cô ăn học. Vì gia đình, mẹ thường nhường nhịn miếng ngon cho chồng, cho con.
Khi con lớn lên, có thể ổn định cuộc sống, thay vì tận hưởng chờ con báo hiếu, mẹ Lan Ngọc vẫn lo lắng cho cô mỗi ngày từ miếng ăn, giấc ngủ. Vào những dịp đặc biệt như ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 năm nay, Lan Ngọc muốn tặng mẹ những món trang sức quý giá, thể hiện tấm lòng biết ơn với đấng sinh thành. Mẹ lại chê quà "đắt quá" rồi bảo Ngọc đừng mua khiến cô bối rối.
Không riêng gì Ninh Dương Lan Ngọc, nhiều người khác cũng gặp trường hợp tương tự. Chị Hà Tiên (Quận 8, TP HCM) chia sẻ rằng mẹ chị thường bảo con dành tiền mua nhà, mua xe, đừng sắm sửa gì cho mẹ, phí tiền. Nhưng bà nào biết những món quà nhỏ ấy chẳng đáng là bao so với những gì bà đã hy sinh cho chồng, cho con của bà trong suốt bao năm qua.
Không chỉ những khi túng thiếu, người mẹ mới phải hy sinh tất cả cho con mình. Ngay cả khi cuộc sống đủ đầy, ấm no, mẹ vẫn luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho con. Từ đó, những người phụ nữ của gia đình vô tình quên mất việc mình cũng là phụ nữ, cũng xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp như thế.
"Giờ tôi mới hiểu tại sao mỗi lần tặng nhẫn mẹ lại mắng. Thì ra ẩn sau câu mắng yêu đó là cả một nỗi niềm của mẹ. Mẹ thích lắm chứ, nhưng mẹ không dám nhận", bạn Diễm Trinh (Quận 3, TP HCM) sau khi đọc những chia sẻ của nhiều người, đã thấu hiểu lòng mẹ.
Thy An