Tôi 28 tuổi, đang làm việc tại một công ty tư nhân với mức lương 4 triệu đồng/tháng. Tôi thấy mình khó khăn về mặt tâm lý khi phải ở phòng trọ sinh viên của chính gia đình mình cho thuê. Cách đây vài năm, nhà tôi xây xong thì lâm vào cảnh thiếu tiền, mẹ quyết định cho thuê nhà nguyên căn với giá 5triệu đồng/tháng. Tuy nhiên sắp hết hợp đồng thuê nhà mẹ lại không muốn lấy lại, vẫn muốn ở dưới dãy phòng trọ cũ, bất tiện.
Công việc của tôi không ổn định. Tôi luôn muốn về nhà mở cửa hàng kinh doanh buôn bán. Mẹ không chấp nhận ý tưởng này. Tôi đã chán ngán cảnh ở phòng trọ sinh viên và đi làm với mức lương thấp như hiện tại. Tôi muốn thay đổi lắm rồi mà mẹ vẫn muốn tôi đi làm với lương 4 triệu đồng/tháng. Sau này tôi có vợ con thì sao, chẳng nhẽ cứ sống mãi cảnh này. Mong mọi người cho tôi lời khuyên, chân thành cảm ơn.
Khoa
* Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu