Chúng tôi quen và yêu nhau gần 8 tháng. Anh hơn tôi 5 tuổi và chúng tôi yêu xa. Vì tính chất công việc của anh nên một tháng chúng tôi mới gặp nhau một lần. Tính tôi vẫn còn trẻ con nên hay giận dỗi và cũng không ít lần chia tay, rồi chỉ vài ngày là làm lành vì cả 2 đều yêu đối phương rất nhiều. Tôi có thể cảm nhận được tình yêu của anh nhưng nhiều khi cách thể hiện của anh hơi vụng về.
Thời gian gần đây, chúng tôi đã nói chuyện nghiêm túc để gia đình 2 bên biết chuyện. Vì tôi mới là sinh viên năm 2 nên bố mẹ cũng lo lắng. Còn về phía anh, bố mẹ đều ngại vấn đề khoảng cách. Bố anh khó tính nên không đồng ý. Hơn nữa, tôi khiêm tốn về ngoại hình nên có chút mặc cảm. Có thể đột ngột có thêm áp lực từ gia đình và suy nghĩ về tương lai khi anh luôn phải đi làm xa nhà nên giờ anh muốn chia tay. Tôi rất sợ, không biết nên làm gì cho đúng. Mong được các bạn tư vấn. Chân thành cảm ơn.
Thu
* Gửi tâm sự tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.