Tôi lấy chồng khi còn trẻ tuổi, cuộc sống hôn nhân không có sự đồng điệu và chia sẻ nên sau khi sinh con được hơn một năm, tôi và chồng đường ai nấy đi. Ngoài lý do đó ra chồng tôi còn cờ bạc, trai gái nữa. Tôi nhận nuôi con nhỏ. Sau ly hôn, tôi rơi vào trầm cảm, lại ôm thêm món nợ 300 triệu đồng trước đây đứng ra vay cho chồng trả nợ. Giờ chia tay rồi anh cũng chẳng có tiền trả, tôi lại là người chịu trách nhiệm với khoản nợ đó.
Giờ một mình nuôi con, lại gánh thêm khoản nợ lãi 300 triệu chồng cũ để lại với tôi thật quá sức. Tôi may mắn không phải thuê nhà vì về nhà bố mẹ đẻ ở, nhưng lương hàng tháng cũng chỉ trên dưới 10 triệu, phải lo tiền ăn, tiền lo cho con nhỏ rồi nợ như thế tháng nào cũng thiếu trước hụt sau, mệt mỏi vô cùng. Lắm lúc tôi bế tắc, từng nghĩ đến cái chết nhưng rồi lại thương con. Mong được mọi người chia sẻ cùng. Chân thành cảm ơn.
Diệp
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.