>> 'Khoảnh khắc đẹp của đám cưới'
Thời gian trôi qua thật nhanh! Mới đó mà đã gần 3 năm rồi. Cuộc sống gia đình với bao bộn bề công việc, biết bao nhiêu câu chuyện vui buồn đã xảy ra… tất cả rồi cũng đi qua. Nhưng những gì diễn ra trong ngày cưới của chúng ta thì không bao giờ qua đi mà nó mãi nằm lại trong trái tim và trí nhớ của em cho đến khi hơi thở cuối cùng này kết thúc.
Vào một ngày rét đậm nhất của mùa đông, đám cưới đã diễn ra. Vì nhà anh và nhà em gần nhau nên nhà trai đi bộ đến đón dâu. Cái rét cắt da cắt thịt làm cho mọi người ai cũng đều phải xuýt xoa "Lạnh quá!". Nhưng với em, có anh bên cạnh, cộng thêm bàn tay ấm áp của anh ôm lấy eo em suốt quãng đường đón dâu về nên em cảm thấy hơi ấm được lan toả ra khắp người, không còn cảm giác lạnh của mùa đông nữa.
Và rồi cũng về tới nhà trai, em đã tự hứa với lòng là sẽ không khóc nhưng lúc bắt gặp ánh mắt của chị gái, ánh mắt chứa đựng những yêu thương, lo lắng cho đứa em gái út đi lấy chồng ở cái tuổi 21 khi vừa mới học xong này, thì em đã không kìm lại được nước mắt. Anh đã lau nước mắt cho em và an ủi em bằng một bài hát do chính anh hát trong hôn lễ của mình. Anh nói: "lời của bài hát cũng chính là những lời mà anh muốn nói với em". Anh biết không, đó là giây phút em cảm thấy mình thật hạnh phúc. Nhạc vang lên và… "Anh sẽ là người đàn ông của đời em. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài. Anh nhớ em".
Em đã mong thời gian sẽ mãi dừng lại ở giây phút đó để em được cảm nhận cái gọi là hạnh phúc mãi mãi. Hạnh phúc khi nghe anh hát, hạnh phúc khi anh hôn lên đôi môi, hạnh phúc khi anh và em cùng trói tay nhau bằng chiếc nhẫn nhỏ bé, hạnh phúc với những tràng pháo tay chúc phúc của mọi người, hạnh phúc…
Bây giờ, em vẫn cảm thấy hạnh phúc khi cu Tít của chúng ta đã được gần 2 tuổi ngoan ngoãn và khoẻ mạnh. Mặc dù cuộc sống vợ chồng không tránh khỏi những va chạm, đã không ít lần anh làm em khóc và em đã rất giận anh nhưng khi nghĩ về kỷ niệm của ngày cưới thì tất cả những giận hờn trách móc đều tan biến hết. Thay vào đó là cảm giác được bình yên, hạnh phúc. Và … "Anh đã là người đàn ông của đời em".
* Mời bạn gửi bài dự thi chia sẻ những suy nghĩ, cảm xúc về đám cưới để nhận được giải thưởng 1 triệu đồng tiền mặt và quà tặng trị giá 1.200.000 đồng. Xem chi tiết tại đây.
Lê Hoa