Gửi Cà Chua của ba mẹ. Con biết không ngày mẹ biết mẹ mang thai con, ba và mẹ đều ngạc nhiên. Ba nói với mẹ "sao lạ vậy", còn mẹ hoang mang, lo lắng, suy nghĩ rất nhiều vì mọi chuyện nằm ngoài dự tính của ba mẹ. Lúc đó, anh trai con mới hơn 2 tuổi, ba mẹ chưa có dự tính sinh thêm con. Thời điểm đó có đôi lúc ba mẹ từng có ý nghĩ xấu xa hơn. Nhưng rồi điều đó cũng phải qua đi, con mỗi này lớn lên trong bụng mẹ, cùng mẹ ăn, ngủ, đi làm và cuối cùng con cũng chào đời.
Con biết không, con yêu, mẹ từng tâm sự với ba con rằng "Em sợ khi sinh con bé ra. Em sợ mình sẽ phải san sẻ tình thương với anh trai nó. Có lẽ em sẽ không thể yêu thương con bé nhiều như anh trai nó được". Mẹ xấu quá phải không con nhưng ba con chỉ mỉm cười không nói gì.
Rồi khoảnh khắc mẹ nắm tay ba đón con chào đời trong phòng sinh sau hàng giờ đau bụng. Ba đón con trên bụng mẹ, bé con nhỏ nhắn làn da còn màu tím, dính đầy bợn trắng trên lưng, khóc òa trên đôi môi bé nhỏ và đôi lúc mở mắt to nhìn, không biết lúc đó con đã nhìn thấy gì nhỉ?
Rất may, ba của con đã kịp ghi lại khoảnh khắc đó, khoảnh khắc đầu tiên của con gái khi cất tiếng khóc chào đời. Nhìn gương mặt bé nhỏ của con là bao nhiêu cơn đau và thời gian mang thai mệt mỏi qua đi ngay lập tức, chỉ có tuyệt vời và hạnh phúc vì con gái ba mẹ đã bình an chào đời. Đây không phải là ngày đầu tiên mẹ làm mẹ nhưng mẹ có cũng có những lúc bối rối, hồi hộp như ngày đầu sinh anh con vậy, con yêu.
Khoảnh khắc con yêu tập lật như bao người mẹ khác, mẹ đã cùng con trải qua ngày tháng "ngủ ngày, đêm thức". Con tập lật, tập bò, tập đi, lúc cười, lúc khóc, bi bô tập nói... Có những ngày con sốt, ho, đi bệnh viện... Mỗi khoảnh khắc của con trôi qua rất nhanh. Rồi con sẽ lớn, thay đổi theo thời gian nhưng ba mẹ mong khi con nhìn lại những tấm hình này con sẽ biết khi bé mình đáng yêu như thế nào. Hãy cứ đáng yêu như thế con nhé.
Bây giờ, ba con tha hồ trêu mẹ "Em nói không thương con nên giờ con giống em hết, coi ghét nữa không!" buồn cười lắm phải không con. Ba ghẹo con cười. Con biết không, con yêu, bây giờ mỗi ngày con và anh trai nằm cạnh hai bên cánh tay mẹ, mẹ luôn có cảm xúc tuyệt vời trong trái tim mà không thể diễn tả được. Nhưng có một điều mẹ có thể khẳng định "Mẹ yêu con như mẹ đã yêu anh trai con". Mẹ xin lỗi vì đã từng có ý nghĩ xấu xa với con mẹ, mẹ đã rất tệ con à.
Ngày 6/5/2019, con chào đời, bà nội đặt tên con là Cà Chua, ba đặt tên con là Vũ Nguyễn Gia Hân. Ngày 6/5/2020, ba mẹ đón sinh nhật đầu tiên của con gái, nhìn những bước đi đầu đời của con, ba mẹ thầm cám ơn cuộc đời đã mang con đến bên ba mẹ. Cảm ơn Cà Chua bé nhỏ.
Mẹ tham gia cuộc thi này vì mẹ muốn chia sẻ với mọi người rằng từng khoảnh khắc của con cái khi lớn lên sẽ cho chúng ta biết không bao giờ là hối tiếc khi chúng ta mở rộng vòng tay đón con chào đời. Cám ơn ban tổ chức cuộc thi đã cho mọi người có cơ hội chia sẻ tình yêu với con mình, cảm ơn rất nhiều.
Nguyễn Thị Kim Tư
Từ ngày 18/5 đến 14/6, độc giả chia sẻ khoảnh khắc đầu tiên đáng nhớ của bé như ăn dặm, bi bô tập nói, chập chững những bước đi đầu tiên; cảm xúc hồi hộp, lóng ngóng khi cha mẹ lần đầu thay tã, tắm, massage, hát ru, mặc đồ... cho con, có cơ hội nhận giải thưởng tiền mặt và quà tặng hấp dẫn. Ba mẹ trúng giải sẽ nhận gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu 2 triệu đồng hoặc 5 triệu đồng, áp dụng khi mua tã Genki - Whito - Whoopee tại Con Cưng - hệ thống siêu thị mẹ bầu và em bé toàn quốc trong một năm, không giới hạn số lần mua. Tìm hiểu về gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu tại đây. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết (kèm ảnh), bài ảnh (ít nhất 3 tấm) hay video. Gửi bài dự thi tại đây. |