Anh là giáo viên dạy thể dục, còn tôi trong mắt mọi người cũng đủ gọi là xinh xắn, tôi làm cho một công ty nước ngoài gần trường anh. Trong thời gian yêu nhau anh rất quan tâm và yêu tôi, nhưng chúng tôi có thời gian riêng tư rất ít vì chúng tôi hàng ngày gặp nhau ở nhà anh chị họ của tôi ( anh là bạn thân của anh chị ấy). Mới đầu, tôi thấy làm lạ vì anh chẳng bao giờ hẹn hò riêng với tôi, nhưng sau này mới hiểu thì thực ra lúc đó anh ấy nhát.
Tôi không nghĩ anh ấy nhát đến mức sau khi chúng tôi cưới anh ôm tôi và muốn làm chuyện đó chỉ khoảng một tuần, về sau thì anh hoàn toàn lạnh nhạt với tôi, thậm chí không ôm tôi nữa. Tôi ôm anh thì bị mắng để cho anh ngủ.
Ban ngày thì anh rất quan tâm tôi. Tôi đi làm, hàng ngày thì anh đưa đi đón về. Có thể nói anh yêu tôi, tôi cũng rất yêu và quan tâm tới chồng mình nhưng giờ đây tâm trí tôi đang rối bời và không biết vì sao chồng tôi lại như thế. Tôi hỏi thì anh không nói.
Có đêm tôi cảm thấy anh lạnh lẽo quá tôi đã khóc lên thì anh mới ôm lấy tôi, nhưng chuyện quan hệ cũng không xảy ra. Thực sự hiện tại tôi rất buồn và đau khổ. Xin các bạn đọc và toà soạn cho tôi lời khuyên, tôi phải làm thế nào để anh không thờ ơ với tôi như vậy? Cám ơn các độc giả và toà soạn rất nhiều!
Vũ Ánh Nguyệt