Tôi và em cùng tuổi. Ở cái tuổi 25 mà chúng tôi mới bắt đầu yêu. Tôi va chạm nhiều trong xã hội, còn em thì ngược lại. Tình yêu nào lúc đầu cũng đẹp cũng tinh mơ, đôi khi chỉ cần cái nắm tay đi trong nhà cũng thấy hạnh phúc lắm rồi. Chắc cũng tại vì tôi và em cùng tuổi nên quan điểm trong cuộc sống ai cũng cho là mình đúng, không ai chịu thua ai, rồi cứ thế mà cãi nhau, giận nhau, chia tay vì những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống.
Rồi vì nhiều lần mâu thuẫn, tình cảm chúng tôi cứ nhạt dần. Hầu như trong những lần giận nhau, cãi nhau tôi đều nhận sai và xin lỗi em. Tôi nghĩ mình là đàn ông, xin lỗi nhận sai cũng không thiệt thòi gì. Sau này tôi mới nhận ra chuyện gì cũng nhận sai thì em càng cho là mình đúng nhiều hơn nữa. Em ngày càng làm tôi cảm thấy khó chịu vì cứ phải nín nhịn em suốt. Tôi cảm giác mình không còn tình cảm với em để tiến thêm nữa. Giờ có nên chia tay em luôn không hay tiếp tục giữ tình cảm này để hy vọng một ngày nào đó tình yêu sẽ quay trở lại?
Hưng
* Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.