Bạn Nguyễn Phạm Minh Thư chia sẻ: Ngày mình gặp nhau, anh đã để lại ấn tượng không đẹp chút nào. Một anh chàng vừa vào công ty với khuôn mặt cao ngạo, đáng ghét, khó gần. Vậy mà từ đó đến nay gần đã hơn 2 năm rồi phải không anh. Em cứ ngỡ như mới hôm qua.
Anh đã cùng em đi qua nỗi buồn mà tưởng chừng em không thể vượt qua được. Anh và em đến với nhau khi hai trái tim đồng cảm cùng chia sẻ niềm vui , nỗi buồn suốt chặn đường. Hai năm, khoảng thời gian không đủ để gọi là dài nhưng cũng đủ cả 2 nhận ra không thể thiếu nhau. Kết thúc hạnh phúc cho một câu chuyện buồn. Anh thường hay nói "em là tình cuối của anh đó". Và giờ anh đã chứng minh cho em thấy anh nói đúng. Cùng em xây lên 1 ngôi nhà thật đẹp từ mảnh đất hoang anh nhé!