Bạn Đức Hùng chia sẻ: Phải chăng là duyên số, anh học chung lớp với em suốt 4 năm phổ thông, vẫn cứ gọi nhau là "anh", "em". Nhưng rồi sau đó anh về Hà Nội học và làm việc, em đi Sài Gòn học và cũng làm việc luôn ở đó.
10 năm sau, không hẹn mà gặp, anh và em đều quay lại chính mảnh đất đã nuôi dưỡng hai ta từ thuở nhỏ. Và từ đó, ta yêu nhau. Sau này, dù cuộc sống có ra sao, dù hoàn cảnh có thế nào, hãy nhớ mãi khoảng khắc này em nhé. Cảm ơn em và con trai, em và con đã cho anh thấy cuộc sống này thêm ý nghĩa hơn nhiều lắm. "Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương".
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới tháng 1 và 2 với cơ hội nhận giải thưởng là phiếu mua hàng của thương hiệu "Chăn ga gối đệm Edelin" với tổng trị giá 10 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.