Bạn Nguyễn Bá Quý chia sẻ: Hạnh phúc của tôi đến từ chuyến xe buýt 20c Cầu giấy - Võng Xuyên. Cũng tình cờ hôm đó tôi lên xe và thấy em đang ngồi ở đó. Tôi mon men lại ngồi cùng em nhưng không nói câu gì, chỉ nhìn em rồi tôi cười nhẹ, vậy là cả 2 chúng tôi ngủ một giấc trên xe tới Cầu Giấy. Trong lúc tôi đang đợi xe 26 đi tiếp thì em cũng đang đợi xe 26. Và chúng tôi cùng lên chuyến xe ấy.
Lúc này cả 2 đều không có ghế ngồi. Tôi lại gần hỏi tham em, thì được biết em là sinh viên ngành y học khoa điều dưỡng, hiện tại em đang đi thực tập tại bệnh viện. Em nói sinh năm 88, tôi không tin nên cũng đùa em là tôi 86.
Từ ngày đó em đi thực tập, tôi đi làm ở phố Tạ Quang Bưu nên hôm nào em phải trực đêm là tôi đều bắt xe tới chỗ em rồi cả 2 đi ăn và trà chanh. Cho tới 1 ngày tôi tình cờ xem được vé xe buýt của em thì đúng thật em sinh năm 88 còn tôi thì 89.
Tôi nói với em, em chỉ cười nhẹ nhưng nụ cười đó đã khiến tôi yêu em từ bao giờ. Em cũng vậy. Tôi chỉ nhớ ngày tôi gặp em ngày 17/2/2012 vậy mà chúng tôi đã có 2 năm tìm hiểu, 2 năm gắn bó và 2 năm có nhiều chuyện. Đôi khi nhiều lúc tôi với em giận nhau nhưng người làm lành trước vẫn là tôi. 2 năm đã qua, cho đến nay chúng tôi đã cảm thấy cuộc sống này cần có nhau và quyết định đến với nhau trong ngày 2/9/2014.
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới đẹp tháng 8 tới tháng 10 để có cơ hội nhận quà tặng giá trị của Hệ thống siêu thị chăn ga gối đệm - Dem.vn, Hệ thống nhà hàng của Golden Gate Restaurant Group và Hệ thống giày Dolly Việt Nam. Xem chi tiết thể lệ tại đây. |