Dịp con gái tròn 4 tháng tuổi khiến Đỗ Hà Anh nhớ lại chuyến đi sinh bất ngờ trong đêm. Tối Chủ nhật, sau cuộc trò chuyện đến khuya với chồng, cô bất ngờ đau bụng rồi phát hiện vỡ ối. Chẳng kịp chuẩn bị, nữ diễn viên được ông xã gọi taxi đưa đi viện khi đang mặc đồ ngủ. Bé Đậu ra sớm hơn dự kiến hai tuần, lúc 10h, sau 9 tiếng khiến mẹ đau "méo mặt".
Mọi sinh hoạt của Hà Anh diễn ra bình thường vào buổi tối trước hôm đi đẻ. Cô gọi trà hoa quả về uống, thảnh thơi đi dạo cùng chồng rồi 1h mới chuẩn bị ngủ. Vừa đặt lưng xuống, nữ diễn viên thấy giường ướt nên bảo chồng đưa đi viện. Bà mẹ 22 tuổi chỉ kịp mang theo chiếc ví có giấy tờ tùy thân và một ít tiền mặt.
Trên xe, Đỗ Hà Anh rối bời vì lo lắng sẽ phải sinh mổ. Cô liên tục gặng hỏi bác sĩ "vỡ ối có sinh thường được không" rồi thở phào khi họ trả lời "có". Tiếng la hét của các sản phụ phòng bên cạnh khiến nữ diễn viên Bánh đúc có xương lo lắng. Bác sĩ cười, bảo "sinh lần đầu thì xác định trường kỳ kháng chiến" khiến cô càng thêm hoảng sợ.
Hà Anh bình tĩnh hơn khi ông xã ở bên. Anh nắm tay, vuốt tóc và hướng dẫn vợ cách thở đều để giảm bớt căng thẳng. Suốt 9 tiếng, những cơn gò thỉnh thoảng kéo đến dồn dập khiến Hà Anh đau đớn. Cô nhăn nhó nhưng nhất định không kêu vì sợ mệt và mất sức lúc đẻ.
Chồng Hà Anh bên vợ không rời kể từ lúc nhập viện. Anh ngồi ở băng ghế cạnh giường, chỉ thỉnh thoảng ra ngoài cập nhật tình hình từ bác sĩ. "Hai vợ chồng tính 'tưng tửng' nên càng về sau càng tự tin", nữ diễn viên cho hay. Cả hai cùng nhau trải qua hơn 6 tiếng chờ sinh, 7h gia đình đôi bên mới được báo tin và vào viện.
Bé Đậu khóc chào đời khiến mọi đau đớn của Hà Anh tan biến. Cô ôm con tiếp da trong lúc dây rốn vẫn nối liền cơ thể bé với mẹ. Sau sinh, Hà Anh ở lại bệnh viện 24 giờ rồi được về nhà. Bố mẹ ruột và bố chồng liên tục túc trực còn mẹ chồng cô bay từ Kon Tum ra Hà Nội thăm con dâu ngay hôm sau.
Lam Trà