Em không biết anh nghĩ gì về tình yêu mà có thể nói kết thúc là kết thúc ngay một cách tàn nhẫn như vậy? Khi mới quen anh, em không nghĩ mình sẽ có ngày yêu anh nhiều như hôm nay. Anh trở thành một người đặc biệt trong lòng em và em đã yêu anh hơn tất cả những gì em có. Em hạnh phúc biết bao khi có anh bên cạnh sẻ chia những tâm sự, mệt mỏi. Em thấy lòng thật bình yên khi được anh ôm vào lòng, mọi mệt mỏi ưu phiền cuộc sống tan biến hết. Em vui khi anh không ngần ngại kể cho em nghe những tháng ngày anh sống ngoài xã hội. Anh kể cho em nghe những dự định cho tương lai của anh và của cả chúng mình nữa. Em nhớ những lúc anh giận hờn, anh im lặng không nói gì với em. Em đã không biết phải làm sao khi anh im lặng, không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn của em. Mãi rồi em cũng làm anh hết giận, lại yêu em nhiều hơn. Em đã nghĩ mình thật may mắn khi có anh cho mình. Trái tim của em cứ thế yêu anh, hướng về anh mà bỏ qua tất cả những gì người đời đang nói. Tình yêu trong em lớn dần theo tháng năm và em đã nghĩ mình sẽ là của nhau mãi mãi. Mình đã có với nhau biết bao kỷ niệm vui buồn, những yêu thương hờn giận. Vậy mà, giờ đây.... Em đã không còn anh bên cạnh, anh đã nói lời chia tay. Một tình yêu mà em cố nuôi dưỡng giờ đã vỡ tan. Lẽ nào tình yêu em dành cho anh không thể nào giữ anh lại? Lẽ nào anh chỉ yêu em được như vậy thôi sao anh? Em đã cố gắng không nghĩ tới anh, nhưng em lại càng nhớ nhiều hơn, nước mắt em cũng rơi nhiều hơn từ khi em biết em đã mất anh. Em phải làm sao khi không còn anh nữa? Em phải bắt đầu lại sao? Em phải tập sống thiếu anh ư?Em sợ mình không làm được anh ah. Anh yêu ak, dù có thế nào em cũng vẫn yêu anh, em sẽ vẫn chờ anh .Em hy vọng một phép màu nhiệm mang anh về lại bên em như ngày xưa.Em nhớ anh nhiều lắm, hãy về lại bên em anh nhé...
Kem