Có nên quay lại với bạn gái cũ khi chỉ còn tình thương với cô ấy
Bạn gái cũ bị phản bội, tôi muốn cưới cô ấy để cô ấy đỡ khổ, có điều tình yêu trong tôi đã hết.
Bạn gái cũ bị phản bội, tôi muốn cưới cô ấy để cô ấy đỡ khổ, có điều tình yêu trong tôi đã hết.
Sau 3 tháng yêu nhau, em nói bận công việc, rồi phải chăm con nên không còn thời gian nói chuyện với tôi nữa.
Bạn gái yêu người thứ nhất 4 năm, người thứ hai được một năm và đều sâu đậm.
Tôi sợ lắm cảnh nhắn tin làm quen, hẹn hò, hạnh phúc rồi chia tay; sợ cảnh ăn cơm trong nước mắt.
Tôi có thể bắt cá hai tay, chấp nhận tình cảm của cả hai người nhưng không làm thế được.
Thật lòng tôi không muốn cho chồng đi, vì biết tính anh dễ sa ngã khi xa gia đình.
Mới đây, vợ lại bảo tôi khiến cô ấy phát điên, trầm cảm, phải sống khổ sở, không thể ở được lâu dài.
Tôi dùng nick nặc danh hẹn hò với anh, chính tôi cũng hẹn cùng lúc, anh chọn đi gặp nick nặc danh, hẹn tôi hôm khác.
Tôi ít nói, hay ngại, thiếu tự tin, cũng không có khiếu hài hước, đi chơi với bạn cũng chỉ im thin thít.
Rồi mẹ cạnh khoé: 'Giờ ai cho nữa đâu nên phải mượn nợ ăn'.
Tôi luôn trong trạng thái nghĩ mình bị người khác soi mói, vì thế tôi tự ti, ngại giao tiếp.
Tôi hạnh phúc khi có thai với người mình yêu nhất, có điều cha mẹ tôi sẽ bị đàm tiếu ra sao khi con gái chưa chồng đã chửa?
Tôi yêu người cũ nhưng anh không có kinh tế. Còn người mới tôi chưa yêu, bù lại họ lo được cuộc sống gia đình.
Anh chửi tôi bằng những từ ngữ thậm tệ, mắng nhiếc đủ điều, không ít lần anh đụng chạm đến gia đình tôi.
Chúng tôi chia sẻ rất nhiều điều trong cuộc sống, hiểu ý nhau. Tôi nói câu trước là bạn đã hiểu câu sau và ngược lại.
Tôi bỏ qua mọi sự ngăn cản của bạn bè để đến với anh. Vậy mà giờ anh bảo mệt rồi, muốn mọi chuyện dừng lại.
Gần đây cũng có người thích tôi và tán tỉnh nhiệt tình. Tôi có nên cho bản thân một cơ hội mới không?
Sau 6 năm, vợ tôi mang bầu, đó cũng là lúc tôi thành con người khác. Tôi ngập đầu vào cờ bạc khi vợ dưỡng thai ở viện.
Tôi và bạn trai định cưới nhưng anh không muốn ở rể, còn ra riêng thì tôi không đành lòng để mẹ sống với cha như vậy.
Ngày nào mẹ chồng cũng gọi điện cho tôi cả tiếng, tôi chẳng có chuyện để nói và cũng không có nhu cầu tâm sự gì với bà.
Tôi có nhiều người để ý, lại có trình độ, kinh tế ổn, ngoại hình tương đối, vì thương anh nên tôi chưa biết làm sao cho hợp lý.
Người theo đuổi tôi thì lại thua tôi về trình độ, hay khoác lác; còn người tôi thấy giỏi, đẹp trai, có điều kiện lại không để ý tôi.
Em hay nói tôi bất tài, không biết kiếm tiền như người khác, rồi bảo nếu muốn có thể kiếm được người hơn tôi ngay.
Ai cũng có đôi có cặp nhưng không biết tôi bị như thế này có thể kiếm được người yêu mình thật lòng mà không chê tôi không.
Tôi tìm hiểu thì biết anh từng có một đời vợ, công việc hiện tại chỉ làm hợp đồng thôi, không như những gì anh nói lúc mới quen.
Tôi thích ở anh sự thật thà, chăm chỉ, rất biết cách chăm lo gia đình. Phải làm sao để biết được tình cảm anh dành cho mình?
Tôi thấy mình sống buông thả quá, hối hận vì ngày đó bản thân không thể vượt qua được cám dỗ.
Cô ấy nói chúng tôi hãy làm bạn một thời gian, để nàng bình tâm và suy nghĩ lại vì cho rằng tôi yếu đuối, sống dựa dẫm.
Mỗi lần làm được việc gì đó, dù nhỏ hay to, tôi lại bắt đầu ỷ lại, cho rằng thế là được, rồi cho phép mình chơi.
Anh có công việc ổn định, mức lương đủ chi trả cho các vấn đề cần thiết, có điều tôi không có cảm giác an toàn.
Tôi thất vọng rất nhiều, sắp sinh nên lại càng suy nghĩ. Anh xin lỗi và bảo tính anh vô tư, nói không suy nghĩ gì.
Tôi và người kia muốn sống cùng nhau, không thể thoát ra khi mỗi lần gặp nhau là lại càng thấy yêu.
Ở lại với chồng con, các con tôi sẽ còn một gia đình trọn vẹn, nhưng tôi sợ phải sống lại những tháng ngày đau khổ, dằn vặt.
Tôi biết anh thất vọng khi tôi nói muốn chuyển đám cưới sang cuối năm nhưng anh vẫn chấp nhận. Anh sợ mất tôi.
Tôi không muốn phải bỏ xứ mà đi hay tùy tiện kiếm một anh chàng nào đó kết hôn cho xong cái nợ.
Cô ấy chưa đồng ý kết bạn trên mạng xã hội với tôi. Tôi chưa yêu ai, cũng chưa tán ai bao giờ nên không biết phải làm sao.
Tôi nhắn tin cô ấy không trả lời, mấy ngày nay tôi như người mất hồn, trong đầu luôn suy nghĩ và sợ mất cô ấy.
Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.