Tôi 28 tuổi, bạn gái 23 tuổi, chúng tôi quen nhau gần 3 năm từ khi bạn tôi còn là sinh viên. Lúc đầu mới quen gia đình cũng rất thích và có ý định cho hai đứa quen nhau lâu dài và nghiêm túc. Nhưng thời gian gần đây tôi phát hiện mình bị bệnh viêm gan siêu vi B, đã uống thuốc, ổn định tình trạng bệnh. Cũng vì căn bệnh này mà chúng tôi bị gia đình bạn gái phản đối kịch liệt, không đồng ý cho chúng tôi tiếp tục quen nhau.
Gia đình bạn gái tôi còn nói hai đứa không hợp nhau về tuổi, lấy nhau sẽ khổ. Lúc này đây tôi cảm thấy bế tắc lắm. Bạn gái còn rất thương và lo lắng cho tôi nhưng vì gia đình ngăn cản và họ nói nếu chọn tôi sẽ từ mặt cô ấy. Cô ấy rất thương gia đình nên đã nghe lời, chấm dứt mối tình 3 năm với rất nhiều kỷ niệm vui buồn, tuy nhiên cô ấy vẫn gọi điện hỏi thăm tôi. Mong mọi người cho tôi lời khuyên. Cảm ơn rất nhiều.
Huân
*Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.