Tối nay vô tình trông thấy em đi với bạn vào quán cà phê mà tim tôi đập loạn xạ. Tôi suýt nữa không thở nổi. Chắc em không để ý nên không biết tôi ngồi đó. Ở em có điều gì đó rất đáng yêu, cuốn hút tôi. Không chỉ riêng tôi, năm ngoái mới bước vào lớp cao học, tôi ấn tượng bởi em còn quá trẻ đã giỏi như thế, vừa ra trường đã thi đậu cao học, còn được điểm rất cao nữa. Mấy anh chàng trong lớp đều hỏi ngầm bạn thân của em, rằng em có người yêu chưa, biết em có rồi và chung thủy thế nên mấy anh không dám manh động. Riêng tôi vẫn kiên trì dù em chỉ xem tôi là bạn.
Tôi cao to, ưa nhìn, công việc và mọi thứ đều ổn, nhiều cô gái chân dài cũng thích và theo nhưng tôi không có cảm xúc với họ, vậy mà lại bị em từ chối. Em rất đáng yêu, đôi mắt to tròn đen láy, tính cách lại tốt bụng với mọi người, ai nhờ gì em cũng sẵn lòng giúp đỡ. Tôi đã yêu em từ lần lớp đại cương chúng tôi đi liên hoan. Giờ em và người yêu đã chia tay rồi, em cũng không còn yêu họ nữa, tôi vẫn luôn tán tỉnh và mong em đón nhận tình cảm mà em nói chỉ coi tôi như người anh trai. Kiên trì là thế mà tôi vẫn chỉ nhận được những lời như vậy từ em, tôi có nên tiếp tục tán em?
Văn
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu