Bạn Phạm Thụy Tuyết Nhi chia sẻ: "Nếu khoảng cách giữa chúng ta là một ngàn bước. Em chỉ cần đi bước đầu tiên. Anh sẽ đi chín trăm chín mươi chín bước còn lại về phía em". Cảm ơn anh vì những ngày tháng đã qua. Bảy năm quen nhau không dài cũng không quá ngắn anh nhỉ. Lúc mạnh mẽ nhất hay yếu đuối nhất anh sẵn sàng là bờ vai cho em tựa vào và lắng nghe chia sẽ của em.
Honey, nắm chặt tay em, anh nhé! Để em có thể cùng anh bước qua mọi nẻo đường, để anh dắt em chạy trên những cánh đồng lộng gió. Để em tựa đầu vào vai anh ngủ thật sâu và thật lâu. Và nắm chặt tay em, anh nhé! Để em được bình yên nhất nhé Bố của sấp nhỏ.
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới đẹp tháng 11 tới tháng 1/2015 để có cơ hội nhận quà tặng giá trị của khách sạn Pullman Hanoi và thương hiệu giày túi MILYS. Xem chi tiết thể lệ tại đây.