Bạn Nguyễn Thúy Linh chia sẻ: Anh à! Có lẽ quyết định đến với anh là điều hình như em chưa kịp định hình, chưa bao giờ nghĩ mình đến với nhau nhanh thế, đơn giản thế và lại cảm nhận được nhiều như thế.
Em từng hỏi: "Vì sao anh lại chọn em trong vô vàn những người con gái tốt hơn, xứng đáng với anh hơn em, vì em nghĩ mình chưa có điểm gì hợp với anh cả?". Anh chỉ trả lời: "Em có biết không, nhìn 2 bàn tay mà xem, 2 bàn tay trái - phải là 2 bàn tay ngược nhau, em là tay phải - anh là tay trái, 2 bàn tay hợp lại sẽ là một đôi".
Các bạn khi nghe câu nói này sẽ nghĩ gì, sẽ nghĩ như thế nào, và sẽ quyết định sao? Có quyết định giống mình là sẽ đến với anh bằng một đám cưới và hiện giờ chúng mình cũng mới cưới và sống với nhau suốt ngày vui vẻ, hạnh phúc?
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới đẹp tháng 4 và 5 với cơ hội nhận giải thưởng là phiếu mua hàng giá trị của thương hiệu giày Dolly. Xem chi tiết thể lệ tại đây.