Ngày 4/9/2011 trở thành một ký ức thiêng liêng - Ngày mà chúng tôi chính thức trở thành vợ chồng cùng sánh bước bên nhau trong tình yêu và hạnh phúc. Với cá tính mạnh, thích sáng tạo, tôi muốn đám cưới của mình phải thật ấn tượng trong lòng khách mời. Vì vậy, tôi đã bàn với bà xã nên trình diễn một bài hát thật lãng mạn khi lễ cưới bắt đầu. Điều này không khó với tôi - Một người đam mê văn nghệ và đã có nhiều cơ hội đứng trên sân khấu nhưng với vợ tôi thì quả là "một đỉnh núi Everest". Vì vợ tôi đi hát karaoke với bạn bè cũng chưa dám hát huống chi là trình diễn trước hàng trăm khách mời. Tôi động viên: "Em cứ tin anh". Cô ấy đồng ý và chúng tôi bắt đầu…
Bên cạnh việc chuẩn bị các công việc khác, chúng tôi đã dành phần lớn thời gian để lựa chọn ca khúc phù hợp. Cuối cùng thì ca khúc Định mệnh ta gặp nhau được chọn vì tôi cảm thấy bà xã tương lai mình hát ca khúc rất "ngọt". Chúng tôi luyện tập, thu âm, liên lạc nhóm múa… chuẩn bị chu đáo mọi thứ cho màn trình diễn "để đời".
Ảnh: NVCC. |
Trước hôm cưới một ngày, một tình huống xảy ra mà tôi không lường trước. Có lẽ quá bận rộn với những công việc khác mà chúng tôi quên báo cho nhóm múa là chính chúng tôi sẽ trình diễn ca khúc này (nhóm múa nghĩ rằng ca sĩ của họ sẽ hát). Tôi nhớ lúc đó đã 14h ngày 3/9. Để không phí công sức của mình, chúng tôi đề nghị vũ đoàn, âm thanh nhà hàng… cho phép chạy chương trình ngay trong chiều hôm đó với ca sĩ chính là chúng tôi. Tập ròng rã đến gần 21h đêm, chúng tôi thở phào nhẹ nhõm khi mọi việc đã đâu vào đó. Tôi chỉ còn lo lắng một việc là sợ bà xã quá căng thẳng cộng với mệt mỏi những ngày qua mà quên lời hoặc hát, không đúng tông hoặc vô vàn thứ khác có thể xảy ra trên sân khấu đối với ca sĩ nghiệp dư như chúng tôi… thì tiết mục mở đầu "để đời" như dự định sẽ trở thành thảm họa!
Ảnh: NVCC. |
Giờ G đã điểm! 12h ngày 4/9/2011, khi MC tuyên bố bắt đầu, như kịch bản, tôi cùng vũ đoàn xuất hiện trên sâu khấu. Tôi cất tiếng hát trong những tràng vỗ tay nồng nhiệt của khách mời nhưng chẳng là gì khi vợ tôi xuất hiện và cất tiếng hát từ cuối sân khấu. Tôi không thể diễn tả cảm xúc của mình nhưng đó là một khoảnh khắc tôi ngỡ vợ mình là… diva. Với giọng hát đầy tự tin và dâng trào cảm xúc, sự thăng hoa của bà xã đã đâp tan mọi lo lắng cũng như tiếp thêm lửa cho tôi. Chúng tôi đã có phần trình diễn trên cả tuyệt vời.
Có lẽ đó là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng vợ tôi hát trước hàng trăm khách mời như vậy. Tôi nhớ khi giáp mặt nhau ngay giữa sân khấu, tôi đã ôm hôn và nhìn cô ấy đầy tự hào. Cô ấy đã chiến thắng chính mình và ca khúc đó cũng gắn bó với cuộc đời của chúng tôi, đến bây giờ vẫn được bạn bè nhắc lại. Tôi muốn nói với vợ rằng: "Vợ yêu, anh mong những khoảnh khắc thiêng liêng và ấm áp ấy sẽ mãi mãi bên mình. Anh yêu em".
* Mời bạn gửi bài dự thi chia sẻ những suy nghĩ, cảm xúc về đám cưới để nhận được giải thưởng 1 triệu đồng tiền mặt và quà tặng trị giá 1.200.000 đồng. Xem chi tiết tại đây.
Anh Trung