Niềm hạnh phúc nhất của mẹ là ngày 8/4/2017 khi nằm trong phòng hộ sinh giữa tiếng kêu la của mẹ và tiếng khóc chào đời của con, hạnh phúc ùa về bên mẹ. Nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má. Mẹ biết, kể từ đây mẹ sẽ gánh vác trên vai một trọng trách cao cả là sát cánh cùng con, cho con vững bước đi trên đường đời. Ký ức ngọt ngào có, vui buồn có cùng con hiện rõ trong tâm trí của mẹ.
Hip của mẹ hôm nay tròn một tháng tuổi, con lên được 800 gram, mẹ hoảng hốt khi thấy con mẹ bé như cái kẹo. Cộng cả lúc sinh đến bây giờ có khi con chỉ bằng một bé vừa lọt lòng. Buồn quá con à, mẹ hy vọng tháng tới khi chiến dịch tập ăn của mẹ thay đổi, con mẹ sẽ phổng phao hơn.
Hip mẹ nay cân được 2,1 kg. Bà nội vui đi khoe khắp xóm, gặp ai bà nội cũng khoe sữa mẹ tốt và mát nên Hip của mẹ mới lớn hẳn lên trông thấy. Bà ngoại đón Hip từ quê ra, bà ngoại cũng không khỏi ngạc nhiên. Bà còn đùa hồi đầy tháng da con nhăn nheo, bé tí tẹo, bà chẳng dám nói ra sợ mẹ buồn lòng. Hôm nay làn da con căng đầy, đôi tay, đôi chân chỗ nào cũng có ngấn, đôi mắt tít lại, cái miệng lúc nào cũng toe toét hóng chuyện, trông yêu ơi là yêu.
Mẹ thấy con mẹ lớn nhanh thật. Ai cũng bảo mẹ nuôi con giỏi, con ngoan chẳng khóc lóc gì, cứ ăn rồi ngủ như con ỉn con. Con mẹ cầm tinh con hổ nên sợ nước, cứ mỗi lần chuẩn bị cho con tắm, lúc cởi quần áo và đặt con vào chậu nước, con cứ co rúm lại, víu víu lấy áo mẹ như sợ lạnh, sợ ngã. Con đâu có biết mẹ luôn ở bên con, mang đến cho con những phút bình yên.
Buồn cười nhất là lần con tập lẫy, thấy mọi người bảo 3 tháng trẻ thường biết lẫy thế là mẹ nghe vậy cũng bắt đầu cho con tập. Mẹ không hiểu rằng trẻ tập lẫy là phản xạ tự có chứ không thể bắt ép, nhiều lúc mẹ chèn chiếc gối đỗ bên cạnh để cho con nằm nghiêng và giúp con lẫy nhưng con cứ chơ chơ ra toét miệng cười. Có lần mẹ còn đẩy đẩy một bên để giúp con lật nhưng con thì quả quyết không chịu, làm nhiều mẹ đâm nản mặc con nằm chơi trên giường.
Hôm con được 3 tháng 15 ngày, hai mẹ con đang nằm chơi tự nhiên con lật mình một cái, cái đầu to va ngay xuống chiếu, con lăn kềnh một vòng, mẹ hết hồn vừa sợ vừa buồn cười, kêu toáng cả nhà "con lẫy được rồi, bà ơi con lẫy được rồi".
Bà ngoại ở dưới bếp tất tưởi chạy lên "Ai lẫy? Mẹ nó tập lẫy à?" cả nhà được phen cười ồ lên. Bố con khen mẹ giỏi, 30 tuổi mà tập lẫy được. Mẹ đỏ mặt vì xấu hổ nhưng không sao, con mẹ cuối cùng cũng lẫy được ngon lành. Nhưng phải thế nào chứ con lẫy được 1-2 phút, con cứ díu mặt xuống chiếu, mẹ sợ lắm. Con lại còn tè dầm suốt nữa chứ, chắc tại tức bụng quá đây.
Bây giờ chẳng cần tập, con nằm một ít tẹo là đánh một cú rất nhanh, con lật ngược tình thế, con lẫy luôn một cái, cái đầu ngẩng hẳn lên ngắm nhìn mọi vật xung quanh. Hai cái chân cứ cong veo lên đến buồn cười. Mẹ nằm bên thỉnh thoảng vỗ vỗ tay tạo tiếng động, con như bắt được "sóng" cũng ngoái đầu tìm âm thanh lạ. Cái miệng xinh của con lúc nào cũng hớn hở cười toét. Chỉ mới hơn ba tháng thôi con mẹ phổng phao đúng như niềm mơ ước.
Vũ Anh Quân
Từ ngày 18/5 đến 14/6, độc giả chia sẻ khoảnh khắc đầu tiên đáng nhớ của bé như ăn dặm, bi bô tập nói, chập chững những bước đi đầu tiên; cảm xúc hồi hộp, lóng ngóng khi cha mẹ lần đầu thay tã, tắm, massage, hát ru, mặc đồ... cho con, có cơ hội nhận giải thưởng tiền mặt và quà tặng hấp dẫn. Ba mẹ trúng giải sẽ nhận gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu 2 triệu đồng hoặc 5 triệu đồng, áp dụng khi mua tã Genki - Whito - Whoopee tại Con Cưng - hệ thống siêu thị mẹ bầu và em bé toàn quốc trong một năm, không giới hạn số lần mua. Tìm hiểu về gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu tại đây. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết (kèm ảnh), bài ảnh (ít nhất 3 tấm) hay video. Gửi bài dự thi tại đây. |