Tôi và bạn gái yêu nhau gần được 3 năm, cả hai đều là mối tình đầu của nhau. Tôi vô tâm nên khiến bạn gái bị tổn thương nhiều, vì thế em quyết định chia tay tôi. Tôi cố níu giữ mà không được. Chuyện xảy ra đã 6 tháng rồi, gần đây gia đình tôi có chuyện buồn, người thân trong gia đình mất, đúng lúc này em lại nhắn tin hỏi thăm và an ủi tôi. Vài ngày sau, tôi cũng chủ động liên lạc lại, qua cách nói chuyện em cũng quan tâm tới tôi, vậy mà khi tôi hỏi em giờ chỉ còn xem tôi là bạn đúng không, em lại trả lời: "Đúng".
Nửa năm qua, chưa khi nào tôi thôi nghĩ về em, thật sự vẫn còn yêu em rất nhiều. Tôi còn cơ hội nào để tiếp tục với em không? Mong mọi người giúp tôi. Con trai không hiểu tâm lý con gái, với lại cũng chưa yêu nhiều nên không có kinh nghiệm, tôi băn khoăn lắm. Chân thành cảm ơn.
Dũng
Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.