Tôi và người yêu quen nhau được 2 năm, trong thời gian đó tôi rất yêu thương và đùm bọc cho em. Có lúc tôi thấy mình có lỗi với vì em có những mối quan hệ công việc nhưng tôi lại hay ghen và có thái độ không đúng. Gần đây, nhà em có tiệc, muốn tôi qua chào hỏi gia đình nhưng hai đứa lại bất đồng, em có thái độ không đúng khi tôi không qua nhà em.
Gia đình em luôn hỏi tôi: "Tại sao quen nhau 2 năm rồi mà không qua xin phép?". Tôi chưa thấy đủ điều kiện nên cũng chưa dám đề cập đến vấn đề này. Vì thế, nhiều lần em muốn bảo vệ tôi nên đã gây chuyện với ba mẹ. Bỗng nhiên, em không muốn gặp mặt tôi cũng như liên lạc với tôi như trước, em thường đi chơi với người con trai khác (người này đã theo đuổi em trong thời gian dài). Giờ tôi không biết phải làm sao để em tin và tha thứ cho lỗi tôi đã gây ra. Mong mọi người cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn.
Thành
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.