Tôi là cô gái 24 tuổi, đang thuê trọ sống một mình. Được người bạn giới thiệu cho một người con trai, ngày nào tôi cũng mở ảnh anh ấy ra ngắm nhưng chưa dám nhắn tin làm quen với anh. Một ngày đẹp trời, người ấy nhắn tin làm quen với tôi. Tôi thật sự thấy vui, hàng ngày nhắn tin trò chuyện với anh. Anh đẹp trai, nhìn hiền lành, hơn tôi 2 tuổi, có công việc ổn định. Chúng tôi cứ nhắn tin qua lại được hơn 2 tháng nhưng chưa một lần anh đề nghị gặp mặt, tôi là con gái nên cũng không muốn chủ động.
Thời gian vừa rồi, đột nhiên tôi không nhận thấy tin nhắn từ anh nữa, tôi nhắn mà cũng không thấy anh trả lời. Tôi gọi điện anh không nghe. Tôi hỏi bạn tôi, bạn nói hóa ra anh đã sang Nhật làm việc. Tôi thắc mắc, sao anh đi mà không hề chào tôi, không nói gì với tôi nữa. Bạn tôi thăm dò, anh nói bắt đầu có tình cảm với tôi thì nhận được kết quả đi lao động ở Nhật nên không muốn làm khổ tôi, vì chẳng biết đi bao giờ sẽ về. Anh không muốn tôi chờ đợi, lỡ dở đời con gái. Giờ tôi phải làm sao đây? Có nên nói anh cứ mạnh dạn yêu xa? Tương lai đâu ai biết được như nào, cứ đến đâu rồi tính đến đó, ở tuổi 24 tôi có nên hành động như thế?
Ngọc
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.