Tôi 29 tuổi, kết hôn được 4 năm, có con 3 tuổi kháu khỉnh. Chồng vốn là người yêu con, nhiều lần anh góp ý nghiêm túc rằng chúng tôi chỉ nên sinh một cháu để nuôi dạy con tốt nhất có thể. Tôi từng làm việc cho cơ quan nhà nước cách xa nhà 60 km, con hơn 3 tuổi là 3 năm tôi đi đi về về hàng ngày.
Mới đây, tôi chuyển được công tác về gần nhà, là cơ quan mà suốt 2 năm tôi và chồng theo đuổi, công việc rất tốt, tuy nhiên cần tập sự một năm. Có điều nằm ngoài kế hoạch của hai vợ chồng, tôi lại mang bầu. Nếu tôi sinh con thì chắc chắn sẽ bị sa thải trong thời buổi công việc rất khó khăn. Tôi phải làm sao đây? Xin hãy cho tôi lời khuyên.
Ngân
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.