Tôi cùng vợ kết hôn được 5 năm, chuẩn bị ly hôn cũng chỉ vì không hợp nhau, cãi vã suốt do mỗi người một suy nghĩ, nói chung không hiểu nhau. Chúng tôi đã có một đứa con gái 3 tuổi, vì con nên sau mỗi lần cãi vã chúng tôi lại hàn gắn, rồi cố gắng sống nhưng tình hình không cải thiện được.
Tôi chịu khó làm ăn, lo cho vợ con nên chẳng chăm chút gì cho bản thân cả. Vợ tôi ốm đau suốt ngày, chi tiêu trong gia đình cô ấy cũng hoang phí dù biết hoàn cảnh nhà mình. Vợ tôi suốt ngày lướt web, không cố gắng làm ăn. Tôi cũng hết lời khuyên ngăn nhưng cô ấy lại nghĩ tôi nói xấu vợ rằng vợ ăn bám, rồi cho rằng tôi khinh thường vợ. Tôi chỉ tốt nghiệp cấp 3 nên ngoài làm ở công ty không biết có thể làm gì nữa, vợ thì học hết lớp 6. Có lẽ chúng tôi phải ly hôn thôi.
Thoại
* Gửi tâm sự tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.