Ngày con gái gả chồng cho mẹ Đám cưới của bà Nhàn và ông Quý Lê Na đã đi hơn chục địa điểm ở Thanh Hoá trước khi tìm được nơi lý tưởng tổ chức đám cưới cho mẹ nằm trong một khu nghỉ dưỡng bên bờ biển. Toàn bộ không gian tiệc cưới được con trai bà Nhàn, anh Hoàng Long, hoạ sĩ 31 tuổi, thiết kế. Mẹ yêu màu tím, thích sự giản dị, Long đã tự tay đóng những chiếc cọc tre, biến thành bình cắm hoa xinh xắn hai bên đường dẫn mẹ vào nơi tổ chức hôn lễ. Trong đám cưới, khách mời còn chia sẻ lại về những khó khăn, thử thách họ đã chứng kiến trên hành trình phát triển tình cảm của ông Quý và bà Nhàn. Chú rể, cô dâu trao cho nhau lời thề ước. Khách mời xúc động trước yêu thương lan toả trong đám cưới đặc biệt này. Hôn lễ cũng không có trao nhẫn, cắt bánh, rót tháp rượu. Đối với hai nhân vật chính, điều quý giá nhất là ở cuối đời trao cho nhau ân tình. Khách tham dự cùng hô vang câu nói "hạnh phúc, yêu thương" để chúc mừng dâu, rể. Thay vì tung hoa, bó hoa cưới cát tường - loài hoa của sự may mắn, yên vui - được cô dâu chia nhỏ cho từng người đơn thân, lẻ bóng như để chia sẻ điều may mắn, lan toả hạnh phúc. Hoa hậu Ngọc Hân biết được câu chuyện cảm động của gia đình đã ngỏ ý với Lê Na tặng cặp áo dài 'Sắc xuân' cho cô dâu, chú rể. Trong đám cưới, hoa hậu cũng gọi video để chúc mừng. Đây chính là món quà bất ngờ Lê Na mang đến cho mẹ. Hoàng Long thì tặng ba mẹ bức tranh đôi tình nhân trên bãi biển, với mong muốn cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ và hưởng phúc của ba mẹ trong tương lai. Bà Nhàn và ông Quý cùng những thành viên trong khoá học 4 ngày đêm đã giúp họ sống yêu thương hơn. Ảnh: Lê Hiếu Video: Vinafo Media