'Một hôn lễ cổ tích giữa đời thực', 'Đám cưới tỉ mỉ đến từng chi tiết'... là những lời nhận xét của khách mời khi tham dự ngày vui của cô dâu Phương Lê (Hà Nội). Không chỉ là một buổi đãi tiệc của gia đình uyên ương, đó còn là 'buổi biểu diễn' của âm thanh, ánh sáng và nghệ thuật trang trí tiệc cưới hiện đại. Ekip wedding planner Misa Vũ đã được mời từ TP HCM ra Hà Nội để thực hiện hôn lễ này. Thế nhưng, khi được hỏi về ngày trọng đại của mình, cô dâu Phương Lê chỉ chia sẻ một cách giản dị rằng cô đã có một ngày vui thực sự trọn vẹn, ấm áp trong vòng tay yêu thương của gia đình và bạn bè thân thiết. Phương hạnh phúc vì ước mơ làm nàng công chúa nắm tay chàng hoàng tử của mình bước vào tòa lâu đài từ thuở bé đã trở thành sự thực. Và đặc biệt hơn là mọi chi tiết trong đám cưới đều do cô cùng ông xã lên ý tưởng, chuẩn bị trong suốt cả một năm. 'Tôi thấy nhiều đám cưới khác còn đẹp và hoành tráng hơn của mình nhiều. Nhưng ngày vui của tôi đặc biệt hơn là chúng tôi không chỉ dựng hội trường tiệc cưới mà còn dựng cả gian bếp để nấu cỗ. Chúng tôi chuẩn bị cả nguồn nước sạch cho nhân viên sinh hoạt, nấu nướng; rồi từng con dao, cái chảo, cái rổ cũng được chọn lựa. Dụng cụ hâm nóng thức ăn, lò nướng... không thiếu thứ gì. Nguyên liệu nấu ăn nguồn gốc organic và được các bếp trưởng của tập đoàn khách sạn Mường Thanh trên cả nước về nấu", Phương Lê chia sẻ điểm khác biệt trong tiệc cưới của mình. Một tòa lâu đài với kích thước như thật và đường cầu thang có thể đi lại bên trên được dựng ở chính giữa sân khấu là điểm nhấn của hôn trường. Vẻ đẹp của tòa lâu đài sẽ được thay đổi liên tục khi kết hợp cùng hiệu ứng ánh sáng từ đèn chùm. Để có được mẫu lâu đài ưng ý , Phương Lê đã sang Đức, Pháp để tìm kiếm ý tưởng. Cô bảo do ngành học của mình về tổ chức sự kiện nên muốn chu toàn tất cả mọi khâu. Wedding planner, quay phim, chụp ảnh, thiết kế áo cưới, nhẫn cưới... cũng được cô dâu tìm hiểu ngay sau khi nhận lời cầu hôn của chú rể vào tháng 6/2018. Ngoại trừ váy cưới, Phương Lê đều gặp gỡ các đối tác cung cấp dịch vụ khác 2-3 lần, thậm chí 4-5 lần để trao đổi công việc. Loài hoa tượng trưng cho tình yêu - hoa hồng được dùng để tô điểm cho tòa lâu đài. Bánh cưới cỡ lớn trang trí bằng hoa tươi nhập khẩu được thả từ trần xuống khi uyên ương thực hiện nghi thức cắt bánh. Kịch bản cưới có nhiều chi tiết xúc động. Cô dâu tiết lộ đã thay nghi thức rót rượu bằng nghi thức tưới cây hạnh phúc. Cây này là món quà của mẹ cô dâu dành cho hai con thay cho lời nhắn nhủ ý nghĩa về một hạnh phúc bền lâu. Chia sẻ thêm về chuyện tình yêu của mình, cô dâu cười khúc khích kể lại: 'Chồng biết tôi từ ngày tôi học lớp 9. Mẹ chồng là đối tác của gia đình tôi nên anh hay theo mẹ đến nhà tôi chơi. Nhưng mãi đến năm học lớp 12, tôi mới để ý và chính thức gặp mặt anh. Tôi vẫn còn nhớ như in lần đầu chào anh và mẹ chồng là: 'Cháu chào cô chú' vì anh mới ra trường nhưng trông già lắm, như đã 30 tuổi vậy. Sau đó, anh xuất hiện ở nhà tôi nhiều hơn, rủ tôi đi ăn uống, xem phim và đòi đưa đón tôi đi học. Giai đoạn đầu, tôi ghét anh lắm vì anh vừa béo vừa già, cách anh nói chuyện cũng thật nhạt nhẽo. Tôi còn quyết không nhận quà anh tặng nữa. Cuối năm 2015, khi tôi đi du học tại Singapore chuyên ngành quản lý khách sạn du lịch và sự kiện, anh vẫn nhắn tin hỏi thăm tôi. Còn tôi vẫn giữ khoảng cách như với các bạn bình thường khác. Ngày tôi về Việt Nam, anh xin phép bố mẹ tôi ra tận sân bay đón. Bố mẹ tôi đồng ý nhưng chẳng thông báo với tôi câu nào. Khi xuống máy bay, nghe tin anh đến đón, tôi đứng giữa sân bay khóc và gọi cho mấy đứa bạn thân cầu cứu. Cuối cùng thì quyết định bắt taxi về nhà, bỏ anh đứng chờ ở đó. Nghĩ lại tôi thấy mình cũng hơi tàn nhẫn nhưng không hiểu sao lại ghét anh đến thế'. Nhưng chú rể của Phương Lê cũng tỏ rõ quyết tâm chinh phục người đẹp. Anh không tìm mọi cách lấy lòng Phương mà chuyển sang 'tán' bố mẹ, ông bà ngoại của bạn gái trước. Cùng với đó, anh cố gắng thay đổi ngoại hình theo hướng tích cực, giảm tới 12 kg. Khoảnh khắc khiến Phương Lê chuyển từ ghét sang yêu chàng trai đối diện là khi cả hai gia đình đi du lịch cùng nhau, ngồi trên máy bay, cô nhìn thấy anh chăm sóc em gái rất chu đáo, dịu dàng buộc tóc cho em. Sau 2 năm chàng bền bỉ theo đuổi, nàng đã chính thức nhận lời yêu. Phương Lê và người ấy dù được gia đình ủng hộ, vun đắp nhưng vẫn phải trải qua thêm một thử thách là 3 năm yêu xa trước khi chính thức nghĩ đến 'ngôi nhà và những đứa trẻ'. Ông xã trong mắt Phương Lê là một chỗ dựa tinh thần vững chắc và vô cùng tâm lý. Biết chiếc váy cưới là điều mà hầu hết các cô gái quan tâm hàng đầu, anh đã dành tặng món quà này cho cô. Chiếc váy phiên bản giới hạn được nhà thiết kế Phương Linh lấy ý tưởng từ đóa hoa calla nở rộ. Cũng giống như câu chuyện tình yêu của Phương Lê, phải trải qua nhiều khó khăn mới đến bến bờ hạnh phúc, loài hoa calla là biểu tượng của tình yêu thuần khiết và vĩnh cửu. Đó cũng là thông điệp mà Phương Lê muốn nhắn nhủ với các cô dâu tương lai để kết thúc những chia sẻ về tiệc cưới của mình, rằng hãy kiên trì và chân thành với tình yêu, bạn sẽ có được hạnh phúc. Ảnh: Linh Lê Chí Hà Nhi